My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Viết cho tháng 11

Viết cho tháng 11 magnify

Mấy hôm nay cảm xúc cho cái blog này dường như mất hẳn ! không hiểu sao đêm nay ngồi làm bài mà tâm trạng nó cứ dân trào theo điệu saxophone của Kenny G và cảm hứng từ đó mà sinh ra…


Viết cho tháng 11

Mưa và lạnh !!!!

Những cơn mưa cứ thi nhau xuất hiện, mưa tháng 11 cũng rả rít như mưa của mùa hè nhưng có gì đó khác biệt, mưa tháng 11 mang cái lành lạnh của khí trời mùa đông, sau cơn mưa mùa hè là cái hơi ẩm và mùi đất rất đặc trưng của cái mùa mà miền Nam thường gọi là mùa ẩm, mưa những ngày của tháng 11 thì làm người ta khô cả môi vì lạnh…không còn đâu hơi ẩm mà chỉ còn cái không khí mát lạnh xông thẳng vào mũi làm sinh ra biết bao nhiêu là cái bệnh cảm cúm, sổ mũi, sốt … không bíêt mình yêu cơn mưa nào hơn !!? Thật khó trả lời câu hỏi này, nếu cơn mưa của mùa hè mang đến cho mình những hình ảnh bạn bè của thời học sinh, đâu có trong cơn mưa mùa hè trong trí nhớ của mình là màu đỏ của những cánh phượng rơi lả tả trên sân trường, còn đâu có đó trong cơn mưa tháng 11 là hình ảnh chính mình nằm trùm kín mền trên giường nướng qua nướng lại chưa chịu xuống giường đi học, là hình ảnh ngồi sau lưng ông ngoại chở đến trường mà tay sọt vào túi áo lạnh không rút ra nổi và trong lòng thầm thán phục sao ông ngoại ko thấy lạnh khi cầm lái chở mình đi… Mưa tháng 11 tuyệt thật ! nghĩ đến đây thầm cám ơn tác giả của bài November Rain, ít bài hát nào lại nhắc đến những cơn mưa của tháng 11 không hiểu vì sao ?!

Tháng 11 mang trong nó cái dư âm phản phất chưa xoá hẳn của mùa thu ảm đạm nhẹ nhàng và có gì đó lãng mạn, những cơn mưa mang cho nó cái không khí ươn ướt của mùa hè. Rồi chính nó còn có cái lạnh se se của bản thân nó, cái lạnh mở đầu cho mùa đông, cái mùa mà miền Nam …làm gì có !!

Buổi sáng của tháng 11 làm người ta yêu biết bao cái giường của mình, thì buổi trưa của tháng 11 làm người ta yêu làm sao những tia nắng, không biết vì cái nắng của mùa này nó không còn gắt nữa hay là do cái lạnh làm người ta cảm thấy cái ánh nắng nó dễ chịu làm sao, nắng không còn là thứ người ta phải trốn phải che nữa, tôi còn cố tìm chỗ nắng để ngồi cho thấy người ấm lại. 12h trưa mà áo không 1 giọt mồ hôi thoải mái thật, thân nhiệt cứ ấm ấm thích quá !! Khi còn nhỏ cái mùa này thường háo hức được mẹ mua cho áo khoắc mới, mỗi năm đổi 1 model hihi. Ăn 1 tô hủ tíu nóng không còn ngồi thổi thổi quạt quạt nữa mà ráng đưa cái mặt song song với cái tô để hơi ấm của nó hất lên mặt, dễ chịu làm sao !

Tháng 11 mang trong nó nhiều ngày đặc biệt của các vĩ nhân nhưng không mang trong nó 1 sự kiện nào thật sự lớn nhưng cũng giống như nó là báo hiệu của mùa đông – mùa lạnh thì nó cũng là báo hiệu cho cái mùa Gíang Sinh sắp đến cái không khí người ta trang hoàng và bắt đầu cho Noel vui thật ! màu xanh của những cây thông và chùm đèn nhiều màu sắc đã sẵn sàng ở những nhà bình thường cho tới những plaza giải trí bậc nhất.

Tháng 11 cũng là tháng mà quê tôi đã bắt đầu có những con diều bay dập dờn mỗi buổi chiều, cứ nhớ đến con diều là nhớ đến cái cảm giác đầu tiên của tôi khi nhìn thấy con diều từ chính tay mình cầm nó bay lên cao và xa vào bầu trời, khi đó tôi cảm giác mình và bầu trời gần nhau thật ! chỉ cách nhau có … 1 sợi dây diều. Lúc đó còn nhỏ, giờ lớn rồi lâu ko thả diều, ko biết cảm giác của con nhỏ gần hết Teen nó có khác không nhỉ?!

Tháng 11 có 1 ngày mà nhờ nó mình có thể biết được mình đã có thêm bao nhiêu người bạn và bao nhiêu người bạn đã lãnh quên mình. Cũng trong ngày đó mình luôn biết là mình có 1 gia đình tuyệt thế nào. Cũng ngày đó làm mình biết mình là ai và có giá trị thế nào trong trên 6 tỉ dân của cái hành tinh nhỏ mà không nhỏ này.

Nhiều thứ về tháng 11 quá ….

Tháng 11 của tôi và của riêng bạn có những điểm tương đồng, có những điểm khác biệt làm cho nó mang tính cá nhân hơn nhưng tháng 11 vẫn đẹp theo cách của nó.

Không biết mình yêu tháng 11 này từ khi nào chỉ biết là mình yêu lắm 1 ngày trong tháng 11 và không biết từ bao giờ mình yêu luôn cả tháng 11 này !!!