My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Entry for September 22, 2007

Entry for September 22, 2007 magnify
nói là sẽ không khóc, cũng thấy chính mình vững chảy hơn rùi, thấy nó cũng bình thường trên đường dzìa nhà hồi trưa nhưng không hiểu sao những từ "từ giã", "chia tay" mình phải nghe ở nhà ông ngoại, nhìn thấy cái bắt tay của ông ngoại và chị 2 mình, nghe cái câu bà chị nói với mình hồi trưa "thứ 2 là phải nghỉ học rùi nha, chia tay lâu đó, chắc khoảng mấy năm" nghe bùn wá trước giờ bà chị mình chưa bao giờ kêu nghỉ học, thậm chí chửi bới tùm lum khi nghe mình nghỉ học vậy mà giờ lại...ra yêu cầu này...ừh chia tay mà ....Còn 1 ngày nữa ... tự nhiên thấy cay mắt nữa rùi