My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

GROW UP ??

Hôm nay con xin mẹ ngày mai cho con đi Vũng Tàu ăn sinh nhật bạn, mẹ phản đối ngay từ trên xe, không ngoài dự định của con mặc dù mẹ chưa nghe con nói chi tiết, con im lặng đến khi về tới nhà, chờ mẹ đóng cửa xong, con nói chuyện với mẹ 1 cách thật bình tĩnh và thẳng thắn, mẹ hiểu được rằng con hoàn toàn có thể nói dối mẹ là con ở lại TP để học rùi âm thầm đi nhưng con đã ko làm vậy vì con tôn trọng mẹ và tôn trọng chính con, bảo vệ lòng tin của mẹ gần 20 năm nay của mẹ dành cho 1 đứa con ngoan, con đã ko nói dối và con cũng đã ko khóc lóc ôm xồm đòi đi cho bằng được như 1 đứa con nít. Vậy phải chăng hnay con vẫn là 1 đứa con ngoan và đã là 1 đứa con trưởng thành ??!!

Con đã học được bài học bình tĩnh giải quyết 1 vấn đề jì đó, con đã học được cách trung thực để đạt được mục đích và con cũng đã học được rằng tôn trọng người khác thì mình cũng sẽ nhận lại được sự tôn trọng, bằng chứng là hnay mẹ đã ... cho con đi Vũng Tàu khi không có 1 người thân nào bên cạnh ! Cám ơn mẹ không chỉ vì đã cho con đi VT mà con vì mẹ đã đối xử với con như 1 người trưởng thành. Yêu mẹ nhiều lắm !!