My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

A letter for .....

A letter for ..... magnify
Dear mày !! (1 người bạn thân nhất đời tao, hiểu tao nhất, ở bên tao đến khi tao chết đi)

1 số điều tao nhận ra ở mày gần đây nè

1. Mấy hnay tao thấy mày yếu đuối và thiếu tự tin đến phát sợ, nghĩ tới nghĩ lui hoài xem tại sao mày lại trở nên như thế, cuối cùng tao find out là mày wá yêu thành công đến mức sợ wá mức sự thất bại, từ đó sinh ra cái bệnh "trời đánh thánh giật" là mày sợ lun những thử thách, sợ không dám đối mặt với thử thách gì, thậm chí gần đây mày ko can đảm đưa ra 1 quyết định jì từ chuyện nhỏ như con thỏ đến chuyện lớn như con khủng long, gớm chưa !!?

2. Tao thấy mày những năm gần đây tăng cao mức độ ham...tiền, cứ nghĩ mày bị "dòng đời lôi kéo" nhưng gần đây phát hiện 1 nguyên nhân xâu xa là dường như mày hám tiền vì mày wá ....cố đơn và sợ cô đơn, mày hổng tin tưởng vào ai trong cuộc sống thì phải ?!! nên mới phải dành niềm tin vào tiền bạc nhìu đến thế.

3. Tao chẳng hiểu sao mày ko yêu!?! nhưng tao lý giải được có lẽ do mày wá yêu gia đình mày và yêu...tiền, yêu success nên mày chẳng thể yêu ai vì mày chẳng thể nào giành khoảng trống khác cho ai nữa.

4. Tao thấy mày hơi bị bi quan trong suy nghĩ 1 phần vì điều 1, 1 phần là vì từ đầu năm tới giờ mày gặp nhìu trục trặc hơn bất cứ năm nào khác trước đây.


Và những lời khuyên cho mày :

1. Hơn ai hết chính lúc này mày phải cần sử dụng lại những câu nói mà mày đã khuyên người ta, "dám đối đầu với thử thách tức là đi đến thành công", "ko phải là thất bại chỉ là chưa thành công"... ghi lòng tạc dạ nha con !!

2. Mày hãy tiếp tục ham tiền nhưng phải nhớ câu nói của mày "ngộ" ra khi mày xem chương trình Vượt lên chính mình "làm giàu ko chỉ để cho mình mà còn cho người khác, bởi cái nghèo ko chỉ làm cho mình ko giúp đỡ được người khác mà còn trở thành gánh nặng của người khác" - cố gắng get achievement right now !

3. Có lẽ lúc này (hoặc sau sau nữa) mày vẫn thích hợp với 1 cuộc sống yêu gia đình và yêu...cả thiên hạ hơn yêu 1 ai đó

4. Đúng là vì điều 1 nhiều lắm, nên mày ráng khắc phục được điều 1 và cố gắng lạc quan với những khó khăn "nhỏ như con kiến" (chứ ko được con thỏ nữa ! ), mạnh mẽ 1 chút, mày dễ nao núng trước khó khăn wá, mà mày là ai ?! mày là con ...lật đật mà


Mày đã và đang và sẽ cư xử với những khó khăn những thử thách, những thất bại như 1 con lật đật, mày chấp nhận vấp ngã như 1 con lật đật và cũng đứng lên ngay chính chỗ mình vấp ngã như 1 con lật đật và cũng như con lật đật mày cũng sẽ ko bao giờ ngã qụy vĩnh viễn.

Mày sẽ sống và phấn đấu như 1 cành cây ...bị cắt đi phần ngọn, sống vươn lên...mỗi nổi đau, thử thách đến với mày là 1 lần mày lại vươn lên 1 cách mạnh mẽ hơn cứ thế lần này mạnh mẽ hơn lần trước (coi chừng mày thành hero lúc nào ko bít ? hehe). Vậy là trả lời được câu hỏi của mày lần trước để trên blast rùi nhé "làm sao để vượt wa những thử thách và vươn lên 1 cách mạnh mẽ hơn" đó là "sống như 1 cái cây bị cắt phần ngọn" keke

Hôm nay viết 1 lá thư cho mày đó con nhỏ ...lật đật, con nhỏ...cành cây bị cắt ngọn hahaha ...

1 lá thư cho mày đó
1 người bạn thân nhất đời tao, hiểu tao nhất, ở bên tao đến khi tao chết đi đúng ko ?....TAO ƠI !

A LETTER FOR ...MYSEFL - JANNY

HCM 1:48AM - 6/9/07