My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Rain and I 1

Rain and I 1 magnify
Hôm nay SG mưa bắt đầu rả rít, cúp lớp học tiếng P, đi ....dầm mưa...mình ko bao giờ có thói quen mặt áo mưa, thích nhất cái cảm giác để mưa tạt vào mặt, lành lạnh....mát mát.....tự nhiên nhớ đến 1 người anh....Năm đó, chính xác là 2 năm trước, cũng mùa mưa thế này, cái mùa thi đại học.....mình lên ở nhà má 5 để chuẩn bị "ra trận"...Nhớ ngày trước khi thi, trời cũng mưa rã rít cả ngày...trốn má 5, anh đèo mình đi khắp cái thành phố giữa trời mưa, 2 anh em chẳng có 1 cái áo mưa nào (có mà ko mặc !!) vì cả 2 người đều thích cái feeling để nước mưa thấm vào mặt .....Trước ngày thi mà 2 anh em lại dầm mưa đi tận đến Đầm Sen, rùi chạy qua Thuận Kiều chơi gắp thú....anh chạy khắp nơi chẳng bít mệt mỏi, introduce tùm lum nơi cho con em họ mới lên SG, giờ nghĩ lại thấy thương anh ghê ...... Lần đó mình gấp mãi mới được 1 con xì trum....haha .....Cái ngày mình thi môn cuối cùng cũng là ngày mình bực bội nhất (môn Hoá đoá mừh hix) cũng là ngày trời mưa, thi xong cả 2 ko dzìa nhà đi lang thang ra nhà thờ đức bà, rùi chui qua Hanah mua gift hihi 2 anh em giống nhau ở chỗ khoái dạo gift shop cực kỳ....Cũng những buổi tối trời mưa, mình chờ anh đi học anh văn dzìa, 2 anh em lại kéo nhau ra quán kem ngồi ăn kem ....thoái quen kỳ quái của 2 anh em là ăn kem khi trời mưa....nhìn sài gòn từ tầng 1 của quán kem Classic ngay góc Trương Định- Nguyễn Đình chiểu kể đủ mọi chuyện trên đời và cũng từ đó mình và anh đã có cái hẹn 15 năm....... Bây giờ nhiều người hỏi mình, sao cái quán Classic đó kem đâu có ngon mà sao mỗi lần buồn buồn mình thích ra đó ngồi 1 mình, mình đều cười..... Thật ra mỗi lần mình mất hướng đi cho tương lại mình tìm đến đó để nhớ cái hẹn 15 năm..... Ngày anh đi du học, mình có lớp ở trường ko thể đưa anh ...đang ngồi học, mình nhận 1 tin nhắn cuối cùng trước khi anh lên máy bay, vọn vẹn chỉ có "2020" mình mỉm cười vì chỉ mình hiểu....2020 là ji? ok 2020....

Nghĩ đến đó thì cũng đã đến quán kem rùi.....đầu mình ước nhẹp vì ko trùm áo mưa, ngồi ngay chỗ máy lạnh nữa chứ...nhưng sau thấy lạnh mà lại...ấm ..... Ăn xong đi học AV, và giờ dzìa ngồi viết blog ...hihi