Sunday, April 22, 2007 5:14:00 PM
Hôm nay cả phòng trọ nhí nhố thực hiện đúng cái slogan "nhí nhảnh như cá cảnh, hồn nhiên như con....điên"
, 2PM kéo nhau đi Đàm Sen chơi, J, sis Duyên, sis Chi --> tên nào cũng già "kú đề"
tung tăng nhí nhảnh đi lang thang khắp ĐS Park để chụp hình làm đủ kiểu nhí nhảnh hổng chịu nổi vừa chụp mà vừa thấy thiên hạ nhìn, hổng biết có rủa "3 con già nhí nhảnh" ko ??
, gần tối định qua quảng trường La Mã take vài pix rùi dzìa, nhưng số trời hôm nay có lễ hội ẩm thực, woa dzậy là đụng nhằm "chuyên ngành" của 3 bà nì rùi
ăn + uống muôn thủa là cái fav của nhà này mừh
"đáp" ở đấy thui nèo...haha món nào cũng nhăm nhi thử nhưng mà mỗi món 1 tô 3 mạng xử (có xảy ra ít xung đột
nhưng phần thắng thường thuộc dzìa ta keke
) ăn xong mặt trời đi ...ngủ lun !! Cancel cái dzụ đến quảng trường LM rùi, tối thía sao chụp hình đẹp được (bít là nhan sắc đã "mặn mà" lém rùi nhưng cũng phải có "yếu tố ngoại cảnh" chứ
), thế là đưa ra thêm 1 quyết định tăng level nhí nhảnh super cá cảnh của 3 chị em nhà ta.....đạp vịt
, mua vé đạp 45p mà mấy ông kia cho đạp đến gần 2hours mà cũng hổng chịu "hú" dzào (chắc tại 3 em dễ shương wé mừh ). Hậu quả cho việc đó là 3 nèng bi trễ xe bus, đành phải có 1 con đường duy nhất là đón taxi dzìa hix
, hôm nay "hao mòn" túi tiền 1 chút nhưng mà dzui ơi là dzui hihi lâu rùi chưa relax thía nì
. End.....!!!