My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Lost my mobile...but The life is still beautiful !

Hôm này mình đã phải đến BV Hoà Hảo từ sớm để làm xét nghiệm, hơi mệt nhưng hôm nay mấy bà chị cùng phòng tự nhiên cũng muốn đi khám sức khoẻ hihi thế là có bạn rùi, xuất phát từ sớm hôm nay có hẹn trước với bác sĩ nên cũng nhanh. Lúc vào xét nghiệm ko biết lay hoay thế nào mà mình lại để bị ....móc túi mất cái điện thoại thân iu bùn lắm, bùn vì mất 6tr, bùn vì mất đi những tấm hình mà mình chưa kịp save vào laptop mà biết sẽ ko thể nào chụp lại được, bùn vì mất những message quan trọng mà mình đã lưu trữ 2 năm nay (máy mình save massage unlimited mà!!), bùn vì những số điện thoại của những người thân iu bị mất...bùn....bùn....và bùn.....Nhưng kết quả xét nghiệm hôm nay rất tốt, cái hormon cao quá mức cần thiết đã giảm gần 2/3 rùi, gần đạt được mức bình thường mừng quá là mừng, mừng muốn nhảy cẳng lên được...... Bạn bè nói có lẽ là "của đi thay người", ok cứ cho là dzậy, tụi tin vào số phận và thật ra chính mình cũng có cảm giác như là mình mất cái này thì sẽ được bù lại cái kia hihi, chưa bao giờ ông dzời bỏ rơi mình .

Hôm nay đã đi uốn thêm 1 chút cho mái tóc thân iu, nhìn ko bít có better ko? hihi . Nhìn giờ hơi giống japanese ....Chiều mình đã đi làm lại Sim và đi mua cái điện thoại mới, nói đến đây fải nói thương MOM quá, mom nghe mình nói mất cái đt chỉ....trách mình 1 chút rùi nói "bỏ qua đi, suy nghĩ làm jì chiều dần mấy chị đi ăn 1 chầu thật ngon xả xui, rùi mua điện thoại mới luôn, Mom sẽ cho tiền hihi" sao iu Mom quá !! Mom hiểu tâm lý con gái ghê

1 ngày có tốt có xấu nhưng dường như hôm nay mình đã có nhiều cái tốt hơn, ít ra sức khoẻ mình đã ổn định, và doctor khẳng định no problem

I still love my life !! although, I know sometimes I have to meet some trouble but my life is still beautiful .... Love u, my life, and thank God for your present to me !!