1 buoi cam trai va....nhieu thu phai suy nghi ...!!
Saturday, March 24, 2007 4:28:00 PM
Hôm nay về cắm trại, hào hứng + vui vì sắp gặp bạn bè. Nhưng....bạn bè chơi giờ dây thun ===> ko quá bùn !, vào trường trường lại ko cho người lạ vào tham gia hội trại, mà những người giữ cổng còn đối xử với cựu học sinh như những thành phần bất hảo, trong khi những thành phần quậy phá thì ko hiểu sao nhìn mặt mà cho vào ào ào, nguyên 1 lớp A2, A3 nhìn thông minh sáng sủa thế mà lại .....trong những người gác cổng đuổi mình có 1 người là giáo viên của trường nữa chứ ===> tức nhưng chưa bùn lớp trưởng Trang gọi điện:
-Mr Khương ==> ko thèm ra bảo lãnh cho vào
- Mr Việt nói sẽ ra mà ko thấy đâu,
- Ms Hương "hôm nay cô bảo lãnh nhiều rùi ko dám bảo lãnh nữa",
- Ms Nga ===> ko thèm nhìn mặt lớp chủ nhiệm cũ
-Mr Ngẫn ==> tương tự Ms Nga (chắc tại vợ chồng)
====> ![]()
![]()
![]()
![]()
Cuối cùng ko muốn nhưng mình cũng fải call Ms Hồng, Ms Hồng bỏ dạy kèm vào trường "kéo" Mr Tân (hiệu trưởng ra cứu nguy !! ) thế là vào, mình "lườm" ông thầy Kiên gác cổng 1 cái cho bỏ ghét !!
Thầy Thiệp đã phát ngôn 1 câu mình đồng ý làm "mấy đứa quậy phá thì cho vào mà những đứa con gái hiền lành như thế này lại ko cho vào, vào mà coi tụi quậy phá đang ở trong kìa" ===> Vote cho Mr Thiệp 1* !! ![]()
Dù gì hôm này mình đã học được những bài học sau:
Ms Hương: sinh nhật, lễ, tết....: A2 luôn về thăm cô đủ dzậy mà giờ.....
Ms Nga: lớp cô chủ nhiệm 3 năm liền dzậy mà .....
Những Mr and Ms khác: khỏi bàn ....
Ms Hồng: 2 năm nay mình ko thân thiết nữa, dzậy mà có chuyện nhờ cô vẫn ra tay ....thật lòng cám ơn cô
Mr Tân: chưa bao giờ A2 nghĩ đến có 1 ngày thế này, thật lòng chưa bao giờ cả lớp nghĩ đến thầy trong dịp lễ, tết gì dzậy mà hôm nay thầy lại "ra tay", thật lòng cám ơn và ...xin lỗi thầy ....
To trường cấp 3 của tui: tụi tui yêu trường lắm, muốn gặp các thầy cô nói chuyện lắm lắm, mùôn được cùng đàn em vui chơi lắm lắm, có những người hôm nay 7h tối chạy từ TP về để được về trường dzậy mà tất cả những gì tụi tui nhận được là 1 trận đứng ở ngoài trường gần 1 hour và đau lòng nhất là những thầy cô thân iu của tụi em đã ko hề dòm ngó đến tụi em, thật xấu hổ khi trước khi về cả đám nói câu "lẽ nào nhìn mặt A2 thế này mà mấy thầy cô ko cho vào" ..xấu hổ quá....xấu hổ quá.....Tụi em vẫn yêu trường nhưng có lẽ riêng em sẽ thay đổi 1 chút cách suy nghĩ về thầy cô ...ko phải vì hận thầy cô ko cho tụi em vào mà là quá bùn vì sự thờ ơ của những thầy cô mà tụi em đã xem như những người bạn lớn...chào tạm biệt trường cấp 3, ko biết trong năm sau và những năm tới nữa ...mình sẽ ở đâu trên trái đất này ....
P/S: chân thành cám ơn những thầy cô mà hôm nay đã đối xử tụi em như 1 cựu học sinh đúng nghĩa: Thầy Tân, thầy Thiệp, Cô Hồng, cô Hoài chính có 4 người mà ít ra riêng em vẫn thấy 1 chút ý nghĩa của ngày hnay








