My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

My memory =....my blog ^_^

My memory =....my blog ^_^ magnify

Tối qua, thảo luận với sis Duyên cùng phòng về anh Trần Tuyên, tình cờ lang thang khắp nơi thì ko biết sao lọt vào blog của mẹ con bé Trà Sữa hehe, mới đọc thấy vui vui quá, phải thú thật mình chú ý đến blog này vì nó là blog mà anh Tuyên khi còn sống ưu ái nhất nhưng càng đi lang thang trong đấy càng thấy hay....phục sis sis mẹ của bé TS thật, rất phong cách ...."Tạt" qua Friend của bé TS 1 chút mình đi lang thang thêm được 1 số blog của mấy "em bé" nữa. Gìơ blog ko còn là chỉ cho người lớn rùi, mà còn là nơi để người lớn viết ....dùm cho baby của họ, cũng hay !! MOM của TraSua nói nó là phong trào, có người nói ấn tượng...nhưng dù nói gì đi nữa, hay là mục đích của những bậc phụ huynh viết là gì đi nữa thì nó cũng luôn mang 1 ý nghĩa như là 1 câu trả lời cho câu hỏi "Con đã lớn lên như thế nào?" (cũng là câu title của blog em Trà Sữa "để trả lời cho câu hỏi "Con đã lớn lên như thế nào?"" ===> rất hay Mom của Trà Sữa ui !).

MOM mình, sinh ra trong 1 thời đại mà computer còn là 1 thứ xa xỉ, internet còn là 1 khái niệm....không có, MOM ko lưu giữa cho mình 1 blog nào để viết lại những ngày âu thơ cả, MOM cũng chưa bao giờ ngồi kể hết tất cả những gì ấu thơ của mình cả (có lẽ mẹ cũng ko nhớ hết để kể 1 lúc !) nhưng mỗi lần có 1 đụng chuyện gì có liên quan gợi nhớ cho MOM thì MOM sẽ kể như : mình hồi nhỏ hay ăn hiếp sis Tiên của mình...... hehe , ko chỉ MOM có cả sis Tiên cũng kể (đa phần là kể chuyện mình "quậy" bả hehe ! ) , bà ngoại + ông ngoại + mấy dì + ....trí nhớ của chính mình thế là ngày qua ngày memory của mình cũng trở thành .....blog của chính mình, mình hay thật chẳng hiểu sao mình có thể Save nó 1 đầy đủ và rất mang tính "Cấu trúc dzữ liệu" nhé hehe có khoa học đáng hoàng í ! Thêm 1 khả năng siêu phàm của mình về chuyện ...."vẽ vời" cho nó thêm "tráng lệ" thì cái blog everytime and everywhere này cũng hoàn chỉnh và hay ho ko kém sẵn sàng puplic cho những ai muốn "thưởng thức" ===> tức là gặp tui đi tui kể cho nghe rùi....ngủ lun !! khekhe !!

P/S: gần đây dường như có hứng thú đọc blog của các bậc phụ huynh . Phát huy nha các bậc phụ huynh......