My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

....Van la co tich ....

Từ khi lên tham gia vào blog tới giờ mình đã lang thang rất nhiều blog nhưng phải nói blog mà mình phải suy nghĩ nhiều nhất là Blog của anh Trần Tuyên (cuoihk), blog của anh tường thuật lại từng ngày anh phải chống chọi với ăn bệnh ung thư máu, nhưng mình chưa bao giờ ko cười khi đọc blog anh mặc dù bên cạnh những đau đớn nhưng anh luôn pha những nét hài hước, lạc quan, yêu đời....em phục anh nhiều lắm, phục anh mà thấy xấu hổ .....vì sự hèn yếu của chính mình trong những việc xem ra là quá nhỏ nhặc đối với anh.....anh phải ước những điều mà người ta chưa bao giờ phải ước vì nó quá đổi bình thường như là "sáng mai lại thức dậy", "năm sau lại được đi chùa".....đọc những dòng đó em mới thấy mình "giàu có" và hạnh phúc biết chừng nào ...... Hôm nay em ko vào đọc blog của anh nhưng tình cờ sang blog anh Đỗ Tuấn mới biết anh đã qua đời sáng nay, em liền vào blog anh xem thực hư thế nào, và em đã đọc entry cuối cùng của anh hay chính xác hơn là 1 bức ảnh chụp trước khi anh ra đi do mẹ anh post lên...anh vẫn nở 1 nụ cười, em đọc mà ko khóc được chỉ thấy cái gì đó như đang chạy trong cơ thể mình ....bất ngờ + thương tiếc + ........Khi còn sống anh là 1 nhân viên của VietNam Airline, chắc anh có nhiều ước mơ và hoài bão vươn cao lắm, trong những entry của anh em đã nhận ra điều đó....anh chưa bao giờ ngừng nói "tôi muốn sống" trong những entry của mình, cho dù anh thể hiện nó bằng 1 cách chân thành hay bằng 1 cách đùa giỡn, em điều cảm nhận được đó thật sự là 1 ước mơ lớn của anh. Như anh Đ Tuấn đã viết trong entry của mình "cổ tích đã ko xảy ra" có lẽ là cổ tích đã ko xảy ra nhưng em biết chắc là anh vẫn thấy mình đã làm được nhiều điều to lớn vì ít nhất đối với những cư dân trên net như em - những người đã làm bạn với blog của anh 1 năm qua, hay thậm chí những người chưa đọc blog của anh lần nào thì anh cũng đã là cổ tích rồi .....Chúc anh 1 chuyến bay vui vẻ nhé người bạn em chưa bao giờ gặp mặt .........!!