My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Buoi chieu: an hu tiu + ngam ca si ..

Đánh vật với 1 giờ AV nhàm chán ở trường (ngồi học AV mà bàn luận tiếng Nhật với thằng bạn ). Về nhà trong tình trạng đói meo sao 1 tô mì gói hồi trưa nó tiêu hoá nhanh quá ta (vậy xem như cơ thể mình cũng hoạt động ok ), cứ ngỡ sẽ gặp sis Chi ở nhà và lại tiếp tục "xử" con cá điêu hồng mua để tủ lạnh hôm qua, nào ngờ về thấy tối thui biết "điều chẳng lành" --> sis Chi chưa về , đành tạm ướp xác mày tiếp trong hộc đá thui Điêu Hồng thân iu ui ! tại vì....tao đâu biết "xử" mày ra sao . Đành phải chiêu đãi chính mình bằng cái món Favourite của mình mỗi khi lazy + hết dziền là ....Hủ tíu gõ trước nhà (chính xác là hơi xéo xéo 1 chút hihi), ăn sớm nên còn xí quách (chẳng biết đúng chính tả ko ? ). Ăn tô thứ 1 vừa ăn vừa ngắm thiên ngắm địa cuối cùng là đảo mắt 1 chút qua nhà anh ca dzĩ Ngọc Sơn, hix đã sống ở đây gần 2 năm nhìn cái nhà của anh mà em vẫn cứ tự hỏi sao mỗi lần anh sửa chữa nó thì cấp độ sang trọng của nó giảm đi mà cấp độ ....Sến của nó tăng lên đáng kể vậy mà anh vẫn sửa, pótay !! Đang nhăm nhi....cục xương thì tự nhiên thấy 1 chiếc xe Mazda 6 đèn bóng đi ngang, nói thật với con mắt thích nhìn ....xe hơi đẹp + sang + sành điệu như em thì Mazda 6 chẳng đáng để em bỏ ....cục xương mà nhìn (mặc dù nói vậy chứ ai đem chiếc Mazda chở em đi 1 vòng là em chịu liền hehe) nhưng driver của nó thì hình như là 1 "sao" tại thấy nàng sành điệu lắm stop ngay trước nhà ông anh nên em để cục xương xuống... sau khi đã "xử" nó thành cục xương đúng nghĩa haha . Ui trời ơi từ trong nhà anh 1 anh chàng đẹp trai, manly chạy ra ....đó là là anh....vệ sĩ của anh , nói cái gì đó rùi nàng kia bỏ đi, chút nữa em "xử" tô thứ 2 thì thấy anh xuất hiện với 1 cái điện thoại, đứng ra ...ngoài đường vừa nói vừa đi qua đi lại trước cổng nhà nghe điện thoại (em vẫn ko hiểu sao ông anh vào nhà nghe cho đỡ ồn ào), hôm nay ông anh hàng xóm mặt 1 bộ quần áo đen toàn tập, 1 cái áo đen body, 1 cái quần body, 1 đôi giày ....body nốt biết chắc chúng = hiệu + hiệu + hiệu nhưng chúng cũng ko giúp ông anh rời bỏ 3 từ sến + sến + sến ....nhưng điều bà kon chú ý ở đây là mặc dù anh đã đúng ở ngoài đường gần 10p mà cũng chẳng "mạng" nào đến xin chữ ký hay chụp hình mà oái văm hơn là chẳng ai chạy đến mà anh cũng cần đến ....5 vệ sĩ xung quanh khi anh nói điện thoại, pó tay anh lần 2 nha !! Đổi lại nếu người đứng trước em là thằng Bi Ko Rê A thì chắc hết chỗ em ngồi ăn hủ tíu gõ rùi, vậy mới thấy đáng thương cho ca sĩ VN làm sao khi mà dân chúng chỉ chuộng hàng "ngoại nhập", "hàng nội" mặt dù bị ế nhưng cũng ráng thuê nhiều vệ sĩ cho giống giống thiên hạ . Ước gì anh là sis Myta thì em đã chạy đến xin chữ ký cho anh đỡ....quê nhưng tiếc thật anh là Ngọc Sơn nên nếu chạy lại xin chữ ký của anh thì em sẽ bị....quê . Kết quả là em vẫn ăn hết 2 tô hủ tíu gõ trong khi "ngắm" anh haha

P/S to Ngoc Son Singer : anh làm ơn gỡ cái dàn đèn trên chiếc Land Cruiser dùm nhìn tăng thêm cấp độ Sến nhiều quá . Làm em ko hãnh diện gì khi được ở đối diện nhà anh hix