Entry for March 14, 2007
Wednesday, March 14, 2007 4:44:00 PM
Hôm nay tình trạng sức khỏe tốt nhất trong mấy tuần này đồng thời ít nghĩ vẩn vơ có lẽ do quần quật cả ngày ở trường (đến 7PM mới về tới nhà
). Nhưng sao ko thấy mệt lắm, có lẽ nhàn cư vi bất thiện nên sinh ra nhiều suy nghĩ lung tung, lúc nãy nói chuyện với MOM, She hỏi có định đi năm nay hay năm sau nhưng her idea muốn mình ráng bay trong năm nay nhưng thật lòng mình ko muốn hay ít ra có bay cũng năm sau đã, biết rằng giờ ở VN thêm 1 năm cũng chẳng ít lợi gì, mà dù gì cũng còn đỡ lưu luyến, lúc nảy mới chat với bro Quang đang bên Hà Lan tự nhiên tự đặt mình vào trường hợp 1 mình xa nhà thấy sao sao ấy lại hơi run run
và nhớ nhà quá.....
Nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn chuyện của hôm nay là ...Ngủ thui, 12PM rùi







