My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

thinking too much !!!!

thinking too much !!!! magnify

Gần đây mình đấu tranh trong tư tưởng nhiều quá, có lẽ đầu óc mình mấy ngày nay làm việc cật lực còn hơn cả lúc mình thi đại học, suy nghĩ nhiều, đưa ra nhiều quyết định và cũng thay đổi nhiều quyết định mình thây mình kiệt sực thật rồi , cần nghĩ ngơi, muốn đi du lịch quá ...Nhưng mình vẫn còn nhiều thứ phải suy tính nữa, ko biết bao giờ mới có ai chỉ cho mình 1 hướng giải quyết .....đi hay ở .....vương lên hay chấp nhận, type đến đây mới nhớ lời của Hunter, có lẽ 2nd Bill thì sẽ ko bao giờ có 2 chữ "chấp nhận" ngay khi chưa có gì trong tay như lúc này ha Hunter ??? . Để tham vọng chìm xuống hay tiếp tục theo đuổi nó....gia đình hay tương lai, ở lại biết đâu tương lai với gia đình mình nằm ở cùng 1 nơi thì sao ?? tự hỏi phải chăng nó cũng có thể ko hề là 1 sự lựa chọn ... Rõ ràng là đang chơi trò Trắng đen may rủi mà xưa nay mình đánh bài ko quá giỏi, cũng sợ thật !! .....hèn nhát, yếu đuối .....làm như mình cao cả ......mình xấu xa đến thế à ?? ko hề, mình đã có đắng đo và suy nghĩ....mình đã phải rất khó khăn để đưa ra quyết định như thế .....hoàn cảnh thay đổi nhanh quá ....mẹ nói đúng, cố gắng để có được giờ đã có sao lại muốn từ bỏ....mình có những câu trả lời cho mẹ nhưng thật ra trong lòng mình ko có câu trả lời cho chính bản thân mình ......Mình cần 1 người để hòi, mà ai có thể hiểu tất cả mà ko cần mình phải nói nhiều nhỉ, mình mệt mỏi phải kể mọi chuyện mỗi khi cần 1 lời khuyên lắm rồi, mình chỉ muốn 1 người hiểu nhiều hơn nghe nhiều thôi....vì mình cần 1 lời tư vấn, 1 lời khuyên, ai đây ???