My 8/3
Thursday, March 8, 2007 2:31:00 PM
Sáng hôm nay ngủ dậy lúc 10h, tuy ngủ nướng đến khéc nghẹt nhưng mình thấy mừng vì ít ra mấy ngày nay hôm nay là mình ngủ được nhất
ko thức giấc nửa đêm. 1 ngày 8/3 êm ả nhưng ko buồn, chiều đi lang thang với sis Chi đi lấy mắt kính cho MOM rùi vào Tao Đàn ngồi hít thở không khí trong lành 1 chút, quả thật thấy tinh thần có thoải mái hơn, về nhà nằm nghĩ và lên xem blog 1 chút thì bất ngờ mình nhận được 1 bông hoa từ anh Hữu (ông anh của bà D cùng phòng) có lẽ ổng thấy thương tình nên mua 3 cái bông cho 3 chị em cái phòng "độc thân" này
để cho còn có cái mà ăn nói với thiên hạ hihi vậy là mình cũng có bông (nói ra thê thảm quá!
)
Tối sis D đi ăn sinh nhật bạn, mình và sis Chi đi ra ăn lẩu bên Hai Bà Trưng cái lẩu rẻ mà ăn no dã man, định ăn xong đi bộ lang thang chơi hay đi uống nước ai ngờ người tính ko qua trời. đến phút chót trời mưa thế là take taxi to come back to home, finishing my 8/3 !!
Chúc bà kon 8/3 vui vẻ, chúc những "cặp" đang mắc mưa ngoài đường kia tìm được trú mưa lãng mạn !![]()
Special : chúc mình ngày mai đương đầu với cái "thử thách" thật tốt !








