Goi May entry nay do Han "baby"
Wednesday, March 7, 2007 1:27:00 PM
Tao viết cái này khi mới mò từ ký túc xá trường mầy về, cám ơn mầy về 1 buổi chiều tư vấn free, cám ơn mầy về cả chầu trà sữa nữa, dường như mầy nói ko sai, tao trở thành bệnh nhân đầu tiên của mày rùi (mặc dù mầy ko phải chuyên khoa tâm lý !). Tao mệt mỏi vì những dự định trong tương lại, chưa gì xong hết tao đang rối rắm thì tạo lại nhận được kết quả chẩn đoán bệnh tình của tao trái ngược nhau của 2 người bác sĩ, làm tao chán đời vào hoang mang quá, nhóc Baby, chính những lúc đó tao mới thấy cần 1 tên bạn bác sĩ như mày (mặc dù giờ mầy chỉ mới là student). Mày và tao biết nhau quá, mày ko nói nhiều cũng ko khuyên răn gì, mày toàn chửi tao nhưng tao lại thấy hay hay, mặc dù tao vẫn chưa thoát ra khỏi cái vòng do mình tạo ra, mày nói: tao thường diễn cho mọi chuyện phức tạp sao ko đi thi sân khấu, tao cũng biềt mình diễn nhiều quá mà sao đầu óc tao nó ko cho tao nghĩ nó vẫn thích suy diễn lung tung, mày nói : hồi trước tao lạc quan yêu đời nhưng sao giờ thấy tao yếu đuối đến vô dụng, mày nói đúng tao cũng cảm thấy mình yếu đâu, đâu mất tiêu rùi một con người lạc quan, nhìn cái desktop thấy cái backgroud tao cười tươi mà sao tao thấy giống như 1 người nào khác có người vừa chúc tao lúc nào cũng tươi cười và vui vẻ vậy mà ..., mày nói nếu 1 ngày mày có 10 bệnh nhân như tao chắc bác sĩ như mày cũng sẽ điên, mặc dù mày nói thế nhưng sao tao tin mày sẽ làm tốt hơn những bác sĩ tao gặp Baby à !!, mày nói: nhờ tao mà mày biết làm bác sĩ cái chuyên môn rất quan trọng vì chuẩn đoán lập lờ sẽ là hậu quả lớn cho bệnh nhận, tao nghe như thế cho dù đang hoang mang và buồn chán nhưng tao vẫn hiểu mình cũng đã cho mày được 1 kinh nghệm cho nghề nghiệp của mày (dù gì thấy tao cũng có ích chứ nhỉ !! ).....Nói tóm lại cám ơn mày cả 1 buổi chiều nha, mày đứng trước KTX đợi đến khi tao kiếm được xe về mới vào làm tao cũng cảm động lắm nhóc Baby à ! Mày nói: nếu mày học 1 trường nào nhẹ hơn thì mày đã đi với ta cả đêm cho khuây khỏa, nhưng ko sao đối với tao cả 1 buổi chiều đã là đủ rùi, tại tao biết trường mày thi cử nhiều lắm... Trên đường về tao cảm thấy mình có chút gì thanh thản và hạnh phúc ít nhất tao biết được mình có 1 bác sĩ tốt bên cạnh, í có 2 chứ tao quên mất "Manh già" hihi. Thui hãy ráng "chữa" cho tao tiếp nha vì tao chưa "bình phục" Baby ơi !!
Cám ơn 1 lần nữa vì buổi chiều !








