<\/a><\/div><\/embed>");</script>
Hôm nay, như mọi năm mùng 2 là ngày mà cả nhà họp mặt đông đủ nhất (thiếu có má 3 thui
), mấy cậu + dì về làm cả nhà ông ngoại xôn xao, mình thấy hình như ông bà ngoại vui lắm khi cả nhà đầy đủ thế này, ko hiểu thế nào chứ Tết năm nay quan trọng đối với mình nhiều nhiều lắm, nên mình cứ thấy cảnh nào hay hay là take pix liên tục, mình muốn giữ lại nhiều memory hihi, và dường như mọi người cũng vậy thì phải (hehe ông Piggy hôm nay chụp hình ăn ảnh đó !
, cả ông Quang nữa ) nên ai cũng sẵn sàng làm "người mẫu". Ai cũng hiểu là năm sau chắc chắn sẽ thể đầy đủ thế này và cũng ko biết bao giờ mới có ngày đầy đủ lại lần nữa, qua tết anh Quang qua Hà Lan, sis Tiên đi US, nếu mình và tên Piggy finish hồ sơ mà ko có problem thì cũng sẽ "bay" trong năm nay. Hồi nãy Út Danh ra nhà nói là năm sau coi như nhà mất đi 4 đứa, thấy Mom cũng buồn buồn cho dù Mom muốn mình đi US lắm, và thấy mấy thằng nhóc em họ cũng buồn, thằng nhóc Phú và thằng Châu cứ hỏi chừng nào mình đi, thấy tụi nó dễ thương quá, chơi với tụi nhóc từ nhỏ tới giờ, đùng 1 cái nếu mình bay mất cũng nhớ tụi nó lắm
.
Thui thì Tết năm nay coi như là lần họp mặt đầy đủ nhất, hy vọng sẽ có nhiều lần như thế nữa trong tương lai và khi đó mọi người đã có 1 địa vị riêng nhà mấy ông anh bà chị
. Hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ có 1 ngày trở về vinh quang.
Always Love all of you, my family ! 