My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

My Mung 1 Tet

My Mung 1 Tet magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "
<\/a> <\/a><\/div><\/embed>");</script>.

Lịch trình mùng 1 của mình thật là dễ thương hehe, vẫn như mọi năm, có 1 thay đổi nhỏ nhưng là thay đổi tốt hehe.

- Lịch trình

7H45 xuất hành đi chùa Bạch Liên như mọi khi hehe , take pix and take pix ....khi đang đi về thì thấy xe của cậu 7 chạy lên

9H(ko nhớ rõ) finish, xuống nhà ông bà ngoại , chúc Tết ông bà ngoại, có 8, một chút nữa thì cậu 7 cũng ghé xuống nữa, vậy là được ông nè, bà nè, dì nè, cậu nè lì xì . Ăn 1 bữa ăn gia đình rất vui, toàn những món chay nhưng bà ngoại mình nấu món chay ngon ngang ngửa món mặn

Khoảng 11h thì đi tiếp chùa Long Phước Thọ. and Take pixs again. Daddy ở lại chùa chiều mới về. Mình, Sis Tiên và Mom về trước

Kết thúc về nhà, năm nay mẹ quyết định dành cả phần còn lại của ngày mùng 1 để ngủ (đây là phần khác hơn mọi năm), nhưng poor cho Mom lắm Mom ngủ ko ngon vì Mom bị ho suốt, làm năm nay Mom ko tận hưởng được ngày mùng 1 trọn vẹn, nhưng baby biết Mom của baby cũng vui lắm vì có 2 đứa con ....ngủ chung và ...nói dốc chung hehe .

Chiều daddy về, cầm thêm 1 chùm bong bóng về có lẽ bù cho mình cái vụ bong bóng xẹp hôm qua (xem entry trước ). Thế là mình với sis Tiên phải ghi lại wishes 1 lần nữa. Xong cả nhà kéo lên sân thượng thả bong bóng.

- Những gì mình đã có hôm nay

Đưa ra 1 quyết định quan trọng (tạm thời ko nói ở đây)

Nghiệm ra được cái lẽ tự nhiên, được và mất của cuộc đời.

Thấy thanh thản 1 số việc

Loving my family more

P/S: first slide for new year, just my fav pixs !