My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Giao thua + starting mung 1 Tet ....^_^

Giao thua + starting mung 1 Tet ....^_^ magnify
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Events of today

Buổi sáng hôm nay vẫn dậy sớm và vẫn như mấy ngày trước hehe. khỏi nói chi cho mệt

Tối như thường lệ ngày giao thừa mình chạy ra "tẩu" mấy bong bóng về để mọi người trong nhà ghi điều ước vào và thả bay lúc 12h, hihi hôm nay nhà add thêm bro Tuấn nên thêm 1 cái bong bóng, sis Tiên đại diện ghi, hehe mọi người trong nhà ngoại trừ ông bà ngoại ra ai cũng có thêm cái dòng "trúng số đặc biệt 10 tờ loại 10k" nhà mình ai cũng love money ghê !! đến lúc giao thừa bắt đầu thả thì nó ....xẹp lép, sis Tiên nói năm nay chắc tại vì nó mang mấy tỉ tiền trúng số nên bay hết nổi , thế là thay vì thả cho nó bay thì daddy đành phải...đốt cho nó nổ, mà 2 cái đầu lỡ thả mà nó ko bay sis Tiên sợ nó rớt xuống đường thiên hạ đọc được mấy wishes chắc cười bể bụng, daddy đành phải "phóng" 1 cây ...nhang xuống và ....Bùm .... coi như pháo giao thừa.

Vẫn như thường lệ cả gia đình gọi điện chúc Tết ông bà ngoại đầu tiên, năm nay ko nói chuyện với ông ngoại được vì sức khỏe ông ngoại yếu nên đang nghỉ ngơi, chỉ gặp bà ngoại và chúc tết cũng hơi buồn nhưng đầu năm delete hết chuyện bùn .

Sau đó mình cũng như mọi năm mình chuẩn bị 4 cái ly (năm nay thê m 1 cái !! vì....) và 1 lon cocacola (nhà ai cũng ít uống nước ngọt )cả 4 người nhà mình cùng "nâng chén" mừng Tết hehe vì everybody in my family thích cái màu đỏ lucky của cocacola nên năm nào cũng chọn nó là thức uống đầu tiên của 1 năm. . Uống + chúc Tết + nhận tiền li xì from parent . Take quá chừng pix luôn .

Yêu sau những đêm giao thừa, cái gì mình cũng muốn new nhưng riêng những gì của đêm giao thừa và ngày mùng 1, 2 mình vẫn muốn giữ lại y chang lúc mình sinh ra tới giờ, vẫn uống cocacola, vẫn gọi điện thoại chúc tết ông bà ngoại đầu tiên, sau đó từng người trong nhà chúc nhau ....đó là những gì của đêm giao thừa, còn những gì của ngày mùng 1 ...(sẽ dành cho entry ngày mai )

Hôm nay mình nhận được rất nhiều sms và message trên YM của mọi người, cám ơn mọi người nhiều lắm, đặc biệt cám ơn ông Nhân nha, tui tưởng ông nói chơi ai ngờ ông làm thiệt gởi sms cho tui vào đêm giao thừa, mặc dù tui biết bên AUS đang là ....4AM, vậy là ông mất ngủ hehe.

CHÚC MỌI NGƯỜI 1 NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý

Love all of you - my family , love all of my friends !