My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

26 Tet in Long Thanh

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

.Hôm nay cũng thở được 1 chút daddy chở đi chụp hình chợ Hoa, công nhận năm nay làm chợ Hoa nhiều quá, mà người ta cũng bán nhiều nữa đi đường cứ khoảng 2, 3 căn là lại có nhà bán hoa, sao mình yêu Long Thành thế nhỉ . Mấy tụi nhóc nhóc cấp 3 bán hoa cho Tết + valentine thấy giống mình hồi trước nhưng hồi trước chỉ có vài nhóm học sinh bán bông mà giờ, ôi thôi quá chừng đúng là tụi nhóc giờ cũng bussiness gớm !! hehe, mà mình thấy tụi nó lovely quá, hay nhất là cái cảnh 1 em "đèo" 1 em bằng xe đạp đi ....giao hoa cho người ta nhìn vừa active vừa lovely (giống mình hồi trước ) thấy hay quá có take các em í 1 pix

Kêu daddy chở ra Nhơn Trạch chơi 1 chút vì lâu rùi cũng ko ra, thường thì chỉ có con Thoa chở mình đi lang thang mấy ngày này, giờ thì change driver, hix nhưng ngay lập tức mình hối hận liền ra đó nhiều chỗ "đồng ko nhà trống" lạnh kinh khũng mà mình lại mặc quần ngắn huhu .

Nhưng hôm nay chợ cũng ko đông bằng mấy năm trước nhưng mà có lẽ 27,28 sẽ đông hơn nhiều, ngày mai cũng phải cố sắp xếp free time để đi ủng hộ tụi bạn. hehe