My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

25 Tet

25 Tet magnify

Hôm nay chợ Tết buổi sáng + chiều đã bắt đầu đông đúc, nhưng đến 9h là cũng vắng rùi, nhà mình cũng close nhưng có lẽ ngày mai và 27,28 sẽ rất đông năm nào cũng vậy. Năm nay mình chẳng còn lang thang khắp nơi như hồi trước từ ngày về nhà tới giờ là mình toàn phụ mẹ, càng phụ thì mình càng thấy thích bussiness , có lẽ thích nhất là kiếm tiền, học được nhiều thứ từ việc phụ mẹ lắm, thấy mình cũng trưởng thành hơn nhiều vả lại cũng phải phụ thui sis Tiên năm nay là "bay" thì chỉ còn mình là "cánh tay đắc lực" nhất (tự nhận trước !! hehe). Thích mấy ngày gần Tết quá, sợ nhất là mấy ngày này qua. hồi nhỏ cứ chờ cho đến mấy ngày chợ Tết nhà mình ngay chợ nên mấy ngày đó nhộn nhịp kinh khủng, mỗi ngày cứ lấy 1 tờ lịch rùi giữ lại, nhưng giờ lớn lên ko biết nó "bay" đi đâu hết rùi .

Tụi con Hằng, Thoa tổ chức bán bông dịp Valentine mình muốn tham gia quá nhưng ko biết có đi được ko nhà mình mấy hôm nay đông khách lắm, dù gì chắc cũng phải dành 1 chút thời gian đi ủng hộ tụi nó hehe và còn đi chụp hình chợ Hoa nghe nói năm nay gần trường có làm con đường hoa, nhất quyết phải cố "bỏ trốn" vài hours để take pix mới được.

P/S: hôm nay ngoại mới mua 1 trái dưa hấu bự lắm và đẹp nữa hehe