My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

My friends and Tet Holiday !

My friends and Tet Holiday ! magnify

í trời ạ !! hôm nay lũ bạn mình dường như đã "tập kết" đầy đủ ở Long Thành rùi, thế là 1 năm "bôn ba" vì sự nghiệp giáo dục + ăn uống + .....trên Sài Gòn nữa lại qua . Tụi nó về mà chưa họp mặt nhau được đầy đủ để ăn nhậu hehe, cho tụi nó relax cho lại sức sao khi "bôn ba giang hồ" hehe hẹn tụi bây là sẽ tụ họp đi chợ hoa + ăn uống. Hồi nãy gọi con nhóc Hân Baby nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, lâu lắm rùi mới tán dóc với con bạn chí cốt, ở trên đó toàn chơi message ai dám gọi di động mà chơi cả hours nên về 8 cho đã miệng ... hồi trước còn ở cấp 2 + cấp 3 mình với nó 1 tuần 8 với nhau mấy lần chuyện trên trời dưới đất, mỗi lần 8 là cả tiếng hix giờ thi nó học bên Y dược, chỗ mình ở trọ cũng chẳng xa nhau lắm vậy mà cũng chẳng gặp được nhau, chỉ khi về quê mới thấy mặt mũi nhau đúng là hẩm hiu, nhưng con nhóc này chẳng khác gì xưa vẫn 8 ko thua mình, vẫn là đối thủ sock của mình, vẫn thích bắt đầu câu bằng "mẹ nó" mình cứ ghẹo nó mãi nói sao này ra trường làm bác sĩ mà cứ dùng từ đó chắc chẳng bệnh viên nào dám nhận hehe. Nói gì thì nói chứ nhóm có 5 đứa mình và Ly thì Tự Nhiên, Trang thì Ngân Hàng, nhóc Hân và Mai Anh thì y dược mình thấy nhóm mình đúng là người nào trường nấy ko sai chút nào, 2 nhóc Y dược tính tình như baby nhưng rõ ràng chẳng ai trong nhóm thích hợp với cái ngành bác sĩ bằng 2 đứa đó chân thật + vui tính + thẳng thắng + chững chạc đúng lúc + rất có lương tâm (mình ác quá nên ko dám thi vào bác sĩ ). Tự nhiên nhớ thời đi học quá đi , mình có 1 thối quen là ngồi 8 với bạn bè ở quán nước nếu là quán trái cây mình thích uống sinh tố saboche nếu là quán cafe mình thường kêu Lipton sữa đá (thêm 2 từ : tự pha nếu ko nó sẽ pha sẵn) . Ko có gì tuyệt bằng ngồi uống Lipton sữa 8 chuyện thiên hạ với lũ bạn thân

Tết gần đến rùi, giờ thì Long thành quá vui, chợ hoa + chợ dưa + chợ ....Tết, hy vọng mình sẽ tụ họp được đám bạn để đi lang thang chơi

Nói gì thì nói ko thể quên 1 chuyện The most important là hôm nay 23 đưa ông Táo mà mình ngủ đến gần 10h sáng nên ko đưa ông được, mong ông đừng tâu lại với ngọc hoàng là "nhà này có con heo ngủ ngày" hix


<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "