My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

A day with poor people !

A day with poor people ! magnify

Hôm nay mình đi với bà ngoại và mọi người đi phát quà mừng Tết cho các nhà sư và người nghèo dưới núi Thị Vải, đi vui lắm , có dịp để nhìn thấy những cái nghèo của mọi người và vui nhất là nhìn thấy niềm vui của họ khi đứng chờ tới lược mình nhận quà, lần đầu tiên mình được đứng phát quà hihi mình đảm nhận phần phát Nui ăn liền, phát xong ai cũng vui bà ngoại trổ tài nấu bún riêu chay cho mọi người, ngon tuyệt cú mèo luôn ! ! ....

Đi về ghé vào chùa Thiền Chiếu, mình định mua mấy cuốn giáo lý đề đọc, mà mình chỉ cần định mua cuốn nào là sư cô tặng luôn hix làm ngại quá cuốn cùng mình được cho quá chừng kinh sách, chắc Tết nay sẽ ngồi luyện hết hihi, mình đúng là đứa mang đủ "trường phái" đạo nào mình cũng thích nghiên cứu --> ko biết có bị "tẩu quả nhập ma" ko ? mấy đứa bạn cứ nói dân IT gì mà tình cảm và thích nghiên cứu triết học + tôn giáo thế, mình thường xem cái đó như 1 lời khen hihi .

Cô 4 của bro Tuấn hôm nay đi, có đề cập đến chuyện mở bệnh viện từ thiện cho người nghèo, mọi người trong hội hôm nay cũng rất hoan nghênh, sẵn mình cũng đưa website lên để bà kon giới thiệu cho nhiều người, bệnh viên khám hoàn toàn free cho người nghèo, tuy nhiên còn đang trong thời gian xây dựng www.susantrinh.com.vn . Có ai muốn tham giá cứ comment hay message cho JANNY nhé hihi J chẳng làm gi được cả chỉ giúp giới thiệu "nhân lực" cho mấy người lớn thui

---> Thui giờ up hình đi phát quà hôm nay lên đây !! nếu sao này mình cũng có nhiều money chắc mình cũng thích làm mấy vụ từ thiện này, giờ mới hiểu được đâu chỉ có người nhận mới thấy hạnh phúc, làm người cho cũng thấy hạnh phúc quá chừng