My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Entry for February 08, 2007

Entry for February 08, 2007 magnify

Hôm nay coi như là chính thức về quê ăn tết hehe, đi với bé Hằng về mình đem nhiều đồ về ai ngờ nó còn đem nhiều hơn làm ôm mệt gần chít !! hic. Coi như là bye bye SaiGon đến ....năm sau gặp lại, hôm qua mình và sis D + sis Chi đã đi "ăn nhậu" 1 tour ở Bến Thành rùi đi lang thang qua SaiGon Centre để take pix hehe 3 "tên" gần 11PM còn lang thang đi chụp hình ngoài Lê Lợi, Nguyễn Huệ tụi taxi + xe ôm tưởng Tây ba lô nhiều lúc hứng hứng chơi luôn nói vào câu Eng hehe. (P/S: Bà kon muốn xem hình vào photos của tui mà xem cái album Before Tet in HCMC)

Hôm nay về nhà đầu tiên là Mom đãi ăn 1 chầu gỏi cuốn, hix cuốn nào cuốn nấy to kinh khủng ăn 2 cuốn là thấy no rùi chẳng bù với ở BenThanh Market tối quá, kêu 6 cuốn mà ăn ko thấy thấm dạ dày chút nào . Nguyên cả ngày về ngồi coi TV hết HBO chuyển sang MTV rùi sang CNN rùi lại HBO, vì ngày mai nhà mình đi cho quà Tết ở mấy chùa nghèo ở gần Vũng Tàu nên mọi người đều bận rộn, nhà cửa quá chừng đồ đạc, xong hết việc mới ngồi chơi với Mom, mình và sis Tiên mới tổ chức lên net coi bói cho cả nhà (coi bói thời Hi Tech !! ). Phải nói là số mình sao mà xem ở trang nào cũng toàn là nói toàn điều tốt rất hy vọng là đúng như thế thật !!

Thui giờ phải enjoy life in my home right now!!