Very cold and....warm hehe !
Monday, January 29, 2007 7:50:00 AM
Gìơ là 2:28 PM, mình vừa mới...ngủ dậy ==> dã man thiệt, nhìn đồng hồ hết hồn
. Nhưng cũng phải thông cảm cho ....chính mình hihi
, 5h sáng đã phải thức dậy để đi với con Thoa Heo lên SàiGòn, nói mà phát tức, cái trường Huflit của con Thoa kỳ cục hix
đã thi xong mà còn phải đi học, làm mình cũng phải dậy sớm để đi vì sáng nay nó có buổi học lúc 7h
, trời lạnh kinh hồn, lạnh dã man, lạnh thấu xương.....
, trước khi đi sis Tiên bắt mình mặc đến 7 cái áo khoắc (khó tin nhưng có thật
) lần đầu tiên mình mặc nhiều áo như vậy chắc đạt kỷ lục của chính mình rùi, thấy thương sis Tiên quá bả mặc từng cái áo cho mình, làm mình thấy mình giống baby quá đi xa còn được chăm sóc hehe
. Còn mummy nữa
lúc vừa lên tới nhà mummy call nói là còn thiếu quên cho ....mang với
.
Hôm mình đi về thấy 1 vụ xe đụng rất ghê, chiếc xe tải cán quá người 1 người đàn ông luôn. Hồi sáng này đi với bé Thoa mới biết đó là anh vợ của bố Định - ông thầy dạy toán khó tín nhưng là người mình nể nhất trong đời. Gọi cho mummy biết thêm ông đó trước đây là người bán nhà cho nhà mình hix
tự nhiên thấy cuộc đời sao mà nhanh quá, và bất ngờ nữa có lẽ ông đó chẳng biết được ổng sẽ chết đâu , thấy sợ quá đi !!
nguyên 1 buổi sáng mình cứ kêu con Thoa chạy cẩn thận tự nhiên sợ xe luôn rùi ![]()
Nhưng mà phải công nhận 1 điều là bé Thoa nhà mình "nắm" news nhanh thiệt
phải đặt bạn Thoa Heo nhà mình là "Long Thanh News Agency" (LTNA)thui hehe
hồi sáng này LTNA của mình đưa mình đến tận nhà hehe, rãnh rỗi tao đãi mầy đi ăn 1 chầu nha nhóc Thoa ! ![]()








