My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Entry for January 28, 2007

Entry for January 28, 2007 magnify

Hôm nay về quê, hehe vui quá, được ăn bò nhúng giấm , công nhận mình "sang" thiệt chạy về sáng mai chạy lên sớm với con Thoa chỉ để ....ăn chiều với Mum

Hôm nay về nhà nghe Mum "giáo huấn" vì mình đã đối đãi không rộng lượng lắm với người có hoàn cảnh khó khăn, biết chỉ là chuyện nhỏ nhưng mum giáo huấn ghê lắm. Nhưng trong lòng cảm thấy vui vui hiihi, Vui tại vì đã lâu rùi từ khi lên tp học mình không được nghe giáo huấn về đạo đức và nhân đạo mà dường như cuộc sống xô bồ quá làm mình cũng quên mất, nhiều lúc đi ngang qua 1 người ăn xin mà mình cũng chẳng nhìn lại (thấy mình thay đổi nhiều qua !! ). Và mừng vì từ khi sinh ra đến giờ mình đã luôn được giáo dục trong 1 gia đình có phong cách Tây Phương đúng chỗ và Đông phương đúng lúc, thỉnh thoảng mình không thể không nói là mình thật sự thấy tự hào so với mọi người nhiều lắm vì mình luôn nhìn được vấn đề 1 cách rất "thoáng" và nghiêm nghị đúng nơi đúng việc. Mình nói đùa với bà chị cùng phòng con người mình được hoà trộn 2 nền văn hoá, nói đùa nhưng đôi lúc thấy đúng là thật (không biết viết entry thế này có bị coi là đề cao mình quá không !! ).

Mẹ và sis Tiên đã soạn rất nhiều đồ để cho người dưới quê làm quà tết, tự nhiên thấy hình như mình trở thành 1 con người ích kỷ trong cái nhà này, thấy mình tội lỗi quá.

Mum ơi. con hứa sẽ trở thành 1 người "tài đức vẹn toàn" mà

***Sorry nếu có ai thấy khó chịu khi đọc entry này nhưng mình ko thể private chỉ 1 mình entry này hix.