My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Can not sleep tonight !? why?

Can not sleep tonight !? why? magnify

Đã gần 2AM rùi mà con mắt mình vẫn cứ tỉnh táo kinh khủng, hồi nảy viết xong cái entry bên dưới shut down nằm xuống tưởng sẽ ngủ sớm nào ngờ không thể ngủ, chẳng hiểu tại sao không ngủ được, chẳng phải vì đầu óc nghĩ những chuyện hiện tại, tương lai hay quá khứ như mọi lần, không hẳn vì thi cử, không phải là nổi buồn, và cũng không mang hình dáng gì của niềm vui ....nhưng không ngủ được, what's happen to me tonight ?? . Cố gắng cách mấy mắt nhắm mà bộ não vẫn không tiết ra hormone nào làm mình sleepy hix hết chịu nổi, tự nhiên trong lòng múôn làm cái gì đó mà câu trả lời lập tức hiện ra ...mình đang muốn nghe nhạc..đã lâu lắm rùi mình chưa có cái cảm giác muốn nghe nhạc như lúc này, quơ tay lấy cái headphone trên đầu giường cắm vào cái cell phone và tất nhiên sự lựa chọn lúc này của mình nếu không là những bài ballad Eng thì là nhạc Trịnh ....cuối cùng mình đã chọn playlist nhạc Trịnh, bắt đầu với bài Biển nghìn thu ở lại rùi Đêm thấy ta là thác đổ và cứ thế qua cứ từng bài từng bài nhạc mang tính chất triết lý của Trịnh thông qua cái headphone đi vào đầu mình, và cũng đã lâu lắm rùi mình mới dành 1 không gian yên tĩnh hoàn toàn để cảm nhận nó như bây giờ (trước đây khi còn ở high school mình rất thường như thế ! ) mình tập trung vào bài hát đến mức mình có thể nghe rõ từng âm thanh của từng loại nhạc cụ trong từng bài hát . Có vẻ khi 1 mình thì những bài hát cô đơn lại làm mình thấy dễ chịu ! hơi ngược đời nhỉ ?? . Nghe một hồi mình chợt nhớ đến 1 bài mà thật ra từ lúc mới có ý định nghe nhạc thì mình đã nghĩ đến nó nhưng không nghe nó thui, mình đưa tay lên cái màn hình cảm ứng nhấn vào bài Đêm Thành Phố Đầy Sao (bài này không phải của Trịnh ) thành thật mà nói mình không thích những bài hát sau 1975 của VN lắm nhưng không hiểu sao mình lại thích bài nay, bài hát này do 1 người giới thiệu cho mình cách đây gần 2 năm rùi mình lúc trước chỉ cảm nhận nó hay là vì nghe người đó giới thiệu nhiều quá, nhưng từ khi lên Sài Gòn mình càng cảm nhận nó nhiều hơn, hiểu nó nhiều hơn, mình nghĩ có lẽ mình cảm nhận được còn nhiều hơn những gì tác giả cảm nhận được khi viết bài này . Mình thấy rõ 1 thành phố của mình, 1 hòn ngọc viễn đông của miền Nam, một thành phố hiện đại nhưng lãng mạn, mình yêu niềm Nam nên mình yêu tất cả tỉnh thành của miền Nam, mình căm thù bất cứ ai phá hoại nó, bất cứ ai phá hoại đi miền Nam của mình và ghét bất cứ ai làm mất cái tên Sài Gòn, mất cái danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông .....

Thật sự bài hát này còn làm mình nhớ về cái thời cấp 3 và những người bạn, nhất là người bạn đã giới thiệu mình biết đến nó, có lẽ mình ko còn liên lạc với người bạn này nữa và cũng chẳng còn chơi thân nhưng dù gì cũng cám ơn vì ....bài hát này. Đã gần 2 giờ, cái quận 1 này được 1 sự yên lặng hiếm thấy ngay cả ngày thường vẫn cứ ỳ ầm tiếng xe tải vào tp, có lẽ hôm này tp dành cho mình 1 không gian tĩng lặng để ....nghe nhạc (mình là VIP của cái tp này hihi )

Nhiều lúc cuộc đời thật khó hiểu, mà có lẽ con người mới khó hiểu.À lúc nảy mình có gặp 1 chuyện tình cờ hi hữu gặp lại 1 người bạn hồi cấp 1, cấp 2 đã mất liên lạc, mình tìm ra him thật quá tình cờ tình cờ đến mức khó tin mình hoàn toàn mất liên lạc ko biết phone number, address, email ...do "ngứa tay" nhấn vào Nguyen Duc Ung trong Profile trên blog của mình để search xem có người nào chung trường không, ra được 1 list ko nhiều người lắm không hiểu sao mình lại chọn ngay nick của him mà click (mà nick him ko hề ấn tượng gì !) vào trong đó mình phát hiện nó là 1 blog....chán phèo: ko entry, ko feed, ko favourite... 2 comment (1 cái từ 6 tháng , 1 cái thì bao lâu ko nhớ )===> chán ! quyết định out ra nhưng mắt mình tự nhiên liếc xuống Place I've lived: Long Thành --> ko quan trọng học Nguyen Duc Ung tất nhiên phải ở Long Thành nhưng from 1987 to 2002 vậy là bằn tuổi mình rùi, cùng trường chắc mình cũng phải biết, mình nhìn thấy primary shool: Long Thanh A--> trùng nữa rùi, high school thì là NDU đó và chuyển sang college ở AUS từ 2002 giờ thì đang là RMIT trời ạ tự nhiên trong đầu mình có 1 linh cảm tin tưởng him này là bạn học cùng lớp mình, mình có 1 người bạn học chung từ cấp 1 đến cấp 2 cuối năm lớp 9 hắn theo gia đình sang AUS định cư mình nhớ đến tên này liền là vì hắn tên Đỗ Thành Nhân từ lớp 1 tới giờ học chung với hắn bao giờ trong lớp cũng chỉ có mình và hắn là 2 tên mang họ Đỗ, mỗi lần kêu lên trả bài mới kêu "Đỗ" 1 cái là mặt con nhỏ này và cái thằng đó đều xanh lè . Trở lại chuyện cái blog sao 1 hồi kiểm chứng info thấy liên tục trùng khớp mình quyết định truy tìm thông tin chủ nhân kỹ hơn và tìm cách contact hix như đã nói trên đây là 1 cái blog vô cùng basic (gần gần giống blank rùi ! nếu không có cái profile info chắc thành blank thiệt ) thậm chí cả tên của chủ nhân cũng ko thấy --> potay rùi, phải tìm cách contact thui mà nhìn khắp blog còn ko có link để send message đang "ra soát" khắp nơi thì mình phát hiện 1 thông tin quan trọng trong cái comment cách đây 6 tháng, đó là 1 comment dài + chán nhưng 2 first word của nó thì cực kỳ quan trọng đó là "Hey, Nhan" oái ....hắn tên Nhân trùng hợp đến gần như thật 99%, nhưng giờ làm sao contact để kiểm tra 1% còn lại đây khi không có send message, ko có nick YM, hehe may quá như người mù quớ được cây gậy còn 1 cứu tinh cuối cùng đó là Add hehe (sao ngu thế nhỉ ? ) trong add có Invite mình có thể lợi dụng cái invitation message để write to him thế là giờ chỉ ngồi đợi reply hehe nhưng mình tin tưởng đây chính là người bạn của mình lắm

===> Nảy giờ viết tùm lum ko topic nào ra topic nào bà kon thông cảm, tại con nhỏ nó ko ngủ được nên muốn "xả" 1 chút, giờ cố nằm ngủ lại xem sao ! Ngày mai thi rùi ko ngủ được chắc chít !