My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

Entry for January 16, 2007

Entry for January 16, 2007 magnify

Sáng sớm phải dậy thật sớm để đến trường thi thực hành SQL mà chết tiệt thật cái lab ở trường bị điên chẳng máy nào start được SQL Server hix vậy thì làm sao mà test mấy câu query hả trời ?? lẽ nào thi practice mà lại "chạy chai" à ===> thầy quyết định dời ngày thi lại thứ 2 tuần sau ===> potay !

Trở về luyện môn KTCT, giờ thì đã finish KTCT rùi, đề thi bà cô này ra "khôn" dã man học mà học vẹt là ko tài nào làm được mà không học thì càng .... hix , nguyên 1 buổi 90' cậm cuội ....."thả bom" khắp ...giảng đường "khói bụi mịt mùi" rùi đi ra, "thả" nhiều thế mà vẫn chỉ viết được 1 tờ hic

Lâu rùi chưa qua Nguyen Van Cu Bookstore hôm nay visit nó 1 chút để tìm cuốn Nhật Ký Nancy nghe bà kon cứ khao nhau nó hay lắm hehe nhưng mà hình như nó ...hay thiệt vì mấy chị bán hàng nói 1 tuần này bán sạch nó rùi ===> trắng tay ! Đành lủi thủi đón bus về ....! Ngồi ở trạm bus chờ nhìn đủ thứ trên đời từ mấy người bán hàng rong đến mấy người "cỡi" SH hix ! thấy sao nhiều cảnh đời quá, bạn J tự nhiên có nhiều "tâm sự" .... (hơi văn vẻ !! cho hợp với hoàn cảnh ..) lúc nảy ở bookstore có đọc tờ báo TT hôm nay thấy có 1 tên chỉ mới 18 tuổi mà đã giết người chỉ vì 4tr hịc thấy hắn nhỏ tuổi hơn mình, nhìn hình thấy cũng handsome vậy ... Nhưng không dám trách ai cả vì mình chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn làm sao dám nói hay là mình sẽ không phải là hắn trong trường hợp túng quẩn ... Có những người ăn trộm, ăn cướp, có những người suốt ngày bán hàng rong đẩy 1 xe dừa, bán xôi ...(trước trường UNS của mình nhiều lắm !), xã hội nhiều cảnh đời quá nhưng mình biết chính như thế nó mới hình thành nên 2 chữ "cuộc đời". Ngay cả trên blog cũng thế, gần 1 năm tham gia vào thế giời blog này con người thật ảo hoà trộn nhau, tâm sự + cảm xúc truyền đạt trên những dòng ...text mình cũng thấy đủ những cảnh đời có blog của những người đang yêu viết đọc mà mình còn thấy....ganh tị (hehe nói thế chứ tui vẫn theo chủ nghĩa độc thân à nha ), có blog của 1 anh làm ở airport bị bệnh ung thư đọc nó mà nhiều lúc tự hỏi sao anh ấy dũng cảm và lạc quan đến vậy !! Có blog của những cậu ấm cô chiêu suốt ngày chỉ post những entry khoe khoang những gì mình đang có, rùi cũng có blog của những Teen rất active + self confident mang đầy bản lĩnh, không cần sinh ra trong 1 gia đình quá giàu có nhưng những gì họ viết ra vẫn thấy họ rất "giàu" giàu tình cảm, giàu trí thông minh, và giàu óc hài hước nữa hehe có những entry cực funny, có những entry vô cùng giàu cảm xúc ...(giống blog của tui nè ) mỗi lần như thế mình mới thấy được cái tuổi Teen của mình hay thật (í nói mình cũng hay đó mà ! ) có thể năng động tư tin và hài hước trong cuộc sống nhưng cũng có những lúc yếu đuối và khóc .... biết "diện" trong 1 buổi party nhưng cũng biết xoăn tay áo giúp đẩy 1 chiếc xe chết máy giữa đường, mình có rất nhiều người bạn (bên ngoài lẫn trên net) cùng mặc đồ xì-po, mang balo .... những có những người trong số họ thì điều đó thể hiện nên sự năng động + đáng yêu, nhưng cũng có 1 số trong đó thể hiện sự ăn chơi, cũng chỉ cùng 1 style fashion mà lại có tới 2 kinds of people nhỉ ? Bạn muốn làm ai trong đó ? Nói chung hành động chứng tỏ mình là ai hehe. Dù gì thì J cũng rất vui là most of my friends (in friend list and real life) đều là những người năng động và đáng yêu hehe.

Mới ngồi reply email cho đại diện trường bên Singapore, tự nhiên thấy sao nhớ MOM quá hix ko biết nếu qua study abroad thì mình sẽ thế nào nữa ?

I love family and all my friends and