Entry for January 04, 2007
Thursday, January 4, 2007 12:29:00 PM
Nếu phải dùng 1 từ nào để nói về ngày hôm này thì chỉ có 1 từ duy nhất XUI, phải nói là xui toàn tập nè nhé :
*** Sáng
- Ngủ dậy nhà cúp điện, nóng dã man mà xui 1 cái là Mobile hết pin, laptop hết pin huhu ![]()
, quyết định chạy đến Digiworld để bảo hàng cái laptop cho sis Tiên, chạy qua đó thì mấy tên kỹ thuật nói ko sửa lỗi này được phải chạy qua trung tâm bảo hành HP mới ok, đành lấy xe về, lúc lấy về mới phát hiện lúc nãy quên lấy thẻ gởi xe miễn phí từ tên bảo vệ nên giờ phải tốn 2000 tiền gởi xe (coi như tốn tiền + tốn công vô ích dã man
).
*** Trưa
Định chạy qua TT Bảo hành HP luôn nhưng thấy cũng trưa rùi nên thui chạy qua trường luôn chút nữa 1h có giờ thực hành data structure cuối cùng, quá đó gặp 1 người bạn cho mình mượn tài liệu KTCT để photo hehe may ghê vì định in ra (cái này xem như an ủi 1 điều lành cho hôm nay !!
). Ngồi ôn XSTK với 1 ông bạn (công nhận là học nhóm nhanh hiểu ghê ! chỉ khoảng 2h thui mà mình cũng ôn được nhiều ). Xong đi vào thực hành và "khám phá" rằng mình sẽ mất 1,5 điểm cho phần thực hành data structure (tin đau lòng ===> thui không kể nữa hix !!
)mà điểm thực hàng chỉ tối đa 3đ mà mất 1,5 coi như là 50% rùi, poor me !!
Chạy về nhà, ra đón xe ôm đi qua chỗ bảo hành HP cho sis Tiên (vì chưa biết đường đi đến đó !! ) công nhận cái anh bảo hành HP không handsome nhưng được cái ăn nói dễ thương hehe
. Phải "giam" máy lại 3 ngày.
Hix trờ về nhà bằng Bus ghé qua Phong Vũ xem vài thứ (cái Sony Cybershot T7 đẹp quá chắc phải đổi cái W3 của mình thui
) Về nhà vẫn chưa có điện
tình trạng mình thật thảm hại y như bị cách ly với thế giới: ko điện ,đt hết pin, không TV, ko laptop, ko food ....huhu
.
*** Chiều
Nhưng cuối cùng cũng có điện ngồi ở nhà coi phim thì sis Duyên về bao đi ăn chiều (coi như thêm 1 may mắn !!
), nhưng còn 1 xui xẻo cuối cùng rất đau lòng đó là : phát hiện ra cái Bank card của mình không cánh mà bay ![]()
![]()
bị mất là phải tốn 50k để làm lại mà lại phiền phức + tốn thời gian
cầu trời cho con tìm được "hắn" !!








