Entry for January 02, 2007
Tuesday, January 2, 2007 9:21:00 AM
mấy hôm nay phè phở ở nhà sướng quá trời sướng: ăn, ngủ, đi chơi đầy đủ (được MOM và grandMOM chăm sóc
) chỉ có Học là thiếu hehe
. Mà tình hình báo cáo các đồng chí là còn chưa tới 2 weeks nữa là "ra trận" nên bạn Janny phải chăm chỉ thui không khéo chắc ăn Tết Ta ko ngon thì uổng lắm !!
. Đang lo cho trận đầu tiên là môn Kinh Tế Chính Trị, lý do lo lắng : chưa học 1 chữ nào, đi học cả học kỳ môn này được 3 buổi (bị Lecturer hù kiểm tra nên mới đi đó !
) và thậm tệ hơn là ...không có book hehe nhưng mà giờ thì mọi chuyện đã qua vì lớp mình có những bạn quá đáng yêu đã soạn sẵn 6 chương giờ chỉ việc...học (mà chắc học cũng ko nổi !
) mới download về nhìn thấy vừa mừng nhưng cũng vừa lo !
Tối qua mới đăng ký lại cái RingTune mấy tháng trước thấy tốn money vô duyên cho cái vụ này nhưng thấy gần tết rùi đứa nào cài mấy cái RingTune incoming call hay quá nên cũng đăng ký lại bài Happy New Year cho có không khí tết với bà kon (chứ ko mấy đứa bạn nó lại bảo mình "Keo" có 300vnd/day mà cũng không register
).
Hix ngày mai là phải lên đường lên "kinh thành" để tiếp tục con đường học vấn rùi (mới coi phim cổ trang xong bà kon thông cảm !!
).
----------------
Update 8:50 pm
Nãy giờ nói chuyện với MOM và sis Tiên vui lắm vẫn đề tài chính là ông xã của sis Tiên cũng là: hiền, dễ thương ...
nói chung là tốt, thấy nhà mình happy quá sau này sis Tiên đi rùi không biết có ai ngồi đùa giỡn với MOM và mình nữa không.
Lên phòng quyết tâm ngủ sớm để ngày mai đi lên SG với MOM đang viết blog không hiểu sao có tâm trạng muốn nghe nhạc gần 1 tháng chưa thật sự nghe 1 bài nào hix (kinh khủng !! ) mở cái "kho" nhạc trong cái laptap này lên quyết định mở nhạc Xuân thời trước (nhạc Xuân hồi xưa thấy có không khí hơn mấy bài nhạc Xuân nhăn nhít bây giờ !! ) mặc dù biết là gần dịp thi cử mà nghe mấy bài này thì "nao lòng chiến sĩ" lắm ! hehe nhưng rõ ràng mấy bài nhạc Xuân hồi xưa mà nghe là thấy có không khí tết liền. Suy nghĩ nhìiều khi nghe mấy songs này quá
hiểu là có những thứ không thể tồn tại mãi mãi nhưng sao vẫn cứ không thể chấp nhận được nó sẽ mất đi ![]()
Quyết tâm đánh 1 trận thi HK3 thật good để về ăn tết mới được !!
LOVE MY FAMILY BEST !! ![]()
![]()
![]()
![]()








