happy watch-night !!
Saturday, December 30, 2006 6:43:00 PM
Giao thừa vui vẻ nha bà kon !!
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(tối nay mở TV xem bắn pháo hoa hhehe
)
Update 10:50PM 31/12/2006 VN Time !
Đi lang thang từ ...blog này qua blog khác cuối năm "thọt" đầu này 1 comment "thọt" đầu kia 1 comment hehe thấy bà kon đều làm cái "nhìn lại 2006" mình cũng làm 1 cái made by Janny cho mình, 2006 của tui có sad có happy hihi nhưng nhìn chung happy là cuối năm
- Đầu năm ông ngoại bị té phải phẫu thuật làm nhà cứ rối tung lên
- Chuyện love của sis Tiên kết thúc làm MOM buồn lắm
- Mùa hè má 3 từ US về đi chơi thoải mái (quá may mắn là ko bị fail môn nào hehe
)
- Sở hữu 1 cái digital camera mới toanh Sony Cyber Shot đàng hoàng ![]()
- Chưa có năm nào phải setup lại windows và ghost cái computer và cái laptop nhiều như năm nay hix ![]()
-Hoàn thành quá xuất sắc 2 project ở Aptech ![]()
- Được 1 cái học bổng của bên trường KITA (hix nhưng ko có time nên ko apply nhưng thật sự cũng muốn học nâng cao thêm kỹ thuật JAVA của mình ở KITA
)
-Đăng ký học ở ILA
- Sis Tiên gặp được bro Tuấn ![]()
- Có 1 sinh nhật buồn nhất từ khi mình biết quý trọng ngày sinh nhật của mình ![]()
- Tổ chức lễ đính hôn của sis Tiên
- Happy Christmas !
- Cuối năm cả nhà đều vui !
- Năm 06 là năm mình yêu gia đình mình nhất, và cảm nhận được giá trị của mọi người
- 30.12.06 nhận được Email mời tham gia 1 project bằng C# của US về chứng khoán ===> có thêm 1 cơ hội để nâng cao kỹ năng programing của mình
(nhưng cũng hơi mệt ngay dịp bên trường Tự Nhiên đang thi HK hix
phải đọc document của project này đến 300 pages hix 5/1 sẽ gặp trực tiếp người tuyển dụng nếu ko có trục trặc gì !)
====> Đó là những event nổi bật của năm nay ![]()
-------------------------
Hôm nay đi xuống thăm bà ngoại thấy 2 ông bà già ở nhà 1 mình mình lại thấy đau lòng quá, thấy ngoại già mà phải tưới bông rồi lo hết mọi chuyện trong nhà tự nhiên cảm thấy sao mà thương ông bà ngoại quá, lần nào mình về cũng thấy như muốn khóc, hôm nay mình giúp ông ngoại gỡ tờ niêm phong của cuốn lịch để bắt đầu 1 năm mới mình hy vọng mình sẽ mang lại may mắn cho 2 ông bà ngoại của mình
Về nhà phụ sis Tiên soạn mấy cái photo đính hôn tiếp tục để MOM đi cho, mấy hôm nay cũng rữa trên 1000 pics hix
. Nãy giờ nhận được rất nhiều sms happy new year cũng như x'mas lần trước có những người không có gì xa lạ và những người thật bất ngờ, mình giữ hết những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của mọi năm (từ khi đổi cái phone này cái phone cũ ko copy qua được
) nhìn chung có 1 số người đã không còn nhớ đến chuyện chúc mừng mình nhưng số người bạn mới nhớ đến mình có làm phép trừ với số người kia thì cũng còn là 1 con số dương rất lớn hehe điều đó chứng tỏ mình kết bạn rất nhiều trong năm qua (2006 đó bà kon !
) và rất may là hầu hết họ đều là những người vui tính và chơi "đẹp"
sis Tú, P.Linh, những người bạn ở ILA, Aptech, trường Tự Nhiên và cả trên net nữa, cũng yêu tất cả những người bạn cũ đã nhớ đến mình hehe : Hân baby, Thoa Heo, bé Ngoan, Hằng Xitin ....
Hy vọng năm 2007 trong danh sách sms gởi lời chúc mừng tới mình không mất 1 ai mà chỉ thêm vào
Hy vọng năm 2007 là 1 năm được những niềm vui và chỉ mất đi nỗi buồn ![]()
Chào thân ái !! ![]()



















