về nhà nhé !!
Friday, December 22, 2006 3:43:00 PM
định ngày mai mới về nhưng đời đâu ai biết trước hehe cũng mò về hôm nay thế là off 1 buổi ILA, off 1 buổi XSTK ở trường sáng mai (mà là buổi ôn tập cuối cùng nữa mới sợ chứ
). Ngày mai là lễ đính hôn của sis Tiên rùi (my sister đó !!
)không khí cả nhà rộn ràng lên thấy rõ daddy trang hoàng nhà cửa còn hơn cả đám cưới nhưng mà nhìn hơi giống giống mừng ...christmas hơn
thui kệ vậy để luôn đến Sunday này là X'mas rùi
. Mới wear thử mấy cái áo hôm mới "tóm" được thấy quá ok !! hehe, nhưng bực ghê hôm nay định "mở hàng" đôi giày converse mới của mình ai ngờ ngồi trên xe bus thằng cha kia đạp 1 phát hix ác chiến là giày của tui là white mới đau chứ thế là có 1 vệt đen huhu (giày Mr Converse có 1 vệt đen là chùi hoài ko ra phải đi ra tiệm cho nó giặc mới ok !!)
nhưng mà đem có 1 đôi giày này về nên đành phải chịu thui chứ sao giờ !
. Nói lại chuyện daddy trang hoàng nhà cửa tự nhiên thấy daddy cũng thương daughter ghê !! và thấy cũng thương daddy ghế ![]()
À quên topic quan trọng nhất hôm nay về gặp anh rể tương lai tưởng tượng là sẽ khó tính lắm ai ngờ không những ko khó tính mà còn hiền khô ít nói ghê gớm hehe chắc sau này bị sis Tiên ăn hiếp quá
hổng hiểu sau ở USA mà lại có 1 man hiền dễ sợ thế nhỉ, mình cứ kiếm chuyện nói đùa với him hoài thế là chút nữa him cũng starting hehe khởi đầu tốt đẹp giữa em vợ và anh rễ nhé ![]()
Thui giờ ngủ đây để mai còn có sức mà "quậy" chứ !!
cũng post vài tấm hình không khí trước lễ đính hôn cho bà kon tham khảo !! hehe![]()
CHÀO THÂN ÁI
Ngon ko ?? ![]()
Picture chính !!
Mấy đứa con dì cậu đang ca hát giúp vui ![]()
![]()
![]()
![]()








