My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

shopping day !

shopping day ! magnify

Hôm nay sáng sớm bị sis Duyên kêu dậy đi lấy xe hix bực bội cào nhào bả cả buổi sáng, lấy xe xong come back nhưng đâu có ngủ được nữa thức online luôn, hehe sis Duyên báo cho biết 1 tin "động trời" là her company cúp điện nên hôm nay she's off hehe ===> lập ngay 1 kế hoạch shopping, khởi hành lúc 12h PM (shopping giờ linh thiệt ! đến shop nào chủ tiệm cũng đang ngủ )đầu tiên đi ăn, đi mua mấy cái gift christmas (được sis Duyên mua cho 1 cái tie Korea )

After that sắm shoes lâu rồi ko mua 1 đôi giày nào visit vào Converse và ......

...."tóm" được anh chàng trên nhìn cũng Cool !

kế tiếp "tẩu" 5 cái ...áo theo style xì-bo của mình hehe (hình bên dưới chụp thiếu 1 cái mà giờ bùn ngủ rùi hiihi update sau vậy !!)

và kết thúc 1 shopping day là tại địa điểm AC Sport Nguyễn Thị Minh Khai hehe "tậu" thêm 1 cái quần (mặc áo mang giày mà ko "bận" quần coi sau được hả bà kon!! )

End shopping day ---> come back and ...sleep to 6h30PM ===> wake up and come in ILA

Hôm nay begin new course có nhiều new member đủ loại style hiphop có mà bussiness cũng có nhưng có vẻ họ cũng nhanh hoà đồng điểm hình là chỉ 1 buổi mà họ đã bắt chuyện ngon lành với các "ma cũ" như mình mấy anh chị (Phương pháp dạy ở ILA hay vậy đó bà kon !)nhưng không hiểu sau hôm nay mình speak nhiều ghê (chắc tại mới đi shopping về !)

Thui báo cáo thế thui giờ sleep đây !! sáng may còn dậy học buổi data structure cuối cùng nữa trước khi take exam của semester này ! cầu trời con tai qua nạn khỏi cái semester này hix ==> thấy tình hình là hiện tại chưa học 1 subject nào mà học kỳ này lại nổi tiếng "ác chiến" ==> đúng là mình "điếc ko sợ súng"