My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

night 11-12

night 11-12 magnify
mới talk với mom hix thấy mon có vẻ anxious mình cũng thấy bắt đầu lo trở lại thứ 4 này mà mon lấy kết quả của doctor mấy hôm nay thấy mon luôn yêu đời mình cũng vui nhưng mình cũng thấy buồn tại vì mom luôn hy sinh cho 2 đứa con nên lúc nào nhìn thấy mình happy là she cũng happy nhiều lúc mom nói là lo cho 2 chị em mình sang US xong thì mom cũng an tâm nhưng mỗi lần như vậy thì mình lại chẳng muốn đi chút nào chỉ muốn ở lại VN với her thui ! dù VN có nhiều điều mình không thích nhưng mình biết trên thế giới chỉ có 1 nơi duy nhất mà ở đó có 1 người mình gọi là MẸ, 1 người mình gọi là BÀ, và 1 người ÔNG , 1 người CHỊ và 1 nơi gọi là nhà trong nhà có 1 gia đình, mình tham vọng và cũng không bao giờ hết tham vọng nhưng tham vọng nhưng mình muốn những thành công của mình đều được xây dựng trên niềm vui của family vì thế nếu mình rời VN để lại mom ở nhà 1 mình sống 1 cảnh không con cái bên cạnh thì mình không đi đâu  vì mình tự tin mình sẽ thành công ở bất cứ mảnh đất nào mà, mình tin và tài năng của mình. Nhưng thật lòng mình sẽ rất vui nếu được đi qua US và đưa được cả gia đình qua, nếu mình qua tới US chắc chắn mình sẽ try my best để có thể có 1 địa vị thật tốt để đưa mon và grandparent qua luôn, đối với mình gia đình quan trọng lắm vì không có nó có thể mình chỉ là 1 người đầy tham vọng và lạnh lùng thui nhờ nó mà ít nhất mình còn biết trên đời này trái tim ngoại trừ nhiệm vụ lưu thông máu còn có 1 nhiệm vụ khác đó là "yêu thương", trước tới giờ mình chẳng thể nào kíêm được 1 chỗ cho tình yêu nam nữ có lẽ vì gia đình luôn chiếm hết vị trí trong my heart (không biết future có man nào ko ? nhưng past and present thì sure là NO Image). Thui tự nhiên call cho mom xong thấy nhớ nhà quá ngồi viết ra thế này thấy cũng "kỳ" tại trước đây ai quen mình cũng chỉ thấy mình là 1 con nhỏ active tui bạn cứ nói mình "cứng" như con trai vậy và tham vọng + lạnh lùng nữa chứ vậy mà giờ mình viết mấy dòng này thấy sao mình có gì khác khác nhưng dù gì nó thật sự là những thứ trong lòng mình, viết ra thấy đỡ hơn hihi ==> không biết làm sao để private 1 entry này thui nhỉ hix !
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28