My Opera is closing 3rd of March

My Heart is here...

...because you are here

Subscribe to RSS feed

The secrets of Heaven and Hell

The secrets of Heaven and Hell magnify

Hồi sáng phải đấu tranh dzữ lắm với cơn làm biếng mới bước ra khỏi giường để đi học môn LTHĐT của "đại ca" Nguyễn Tiến Huy (môn này cả tháng nay "cúp" Image) mà may ghê hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau 1 thời gian dài "vắng bóng" thì thầy cho kiểm tra (nghỉ hôm nay là tiêu rồi ! hú vía Image). Ngồi làm bài còn chỉ người ta nữa chứ nhỏ bạn hỏi "sao cúp học nhiều mà vẫn "siêu" thế" nghe "nở" lỗ mũi suốt cả đoạn đường về cười hoài Image ===> chảnh chút !! nhưng mà về  thấy cuốn Xác suất thống kê đang chờ mình là hết vui nổi rồi (hết chảnh !! ) học kỳ này còn có 1 môn dã man nữa là Kinh tế chính trị hix chắc sẽ phải tốn tiền  (lệ phí học lại đó mà ) cho môn này rồi. Nảy giờ về ngủ 1 giấc (thông cảm tại dậy sớm đi học mừ !!) hix hết đồ ăn + lười ra ngoài ăn ===> ăn mì gói đỡ, hix chưa bao giờ ăn mì gói ngán đến tận cổ như hôm nay (chắc tại bị bệnh) đã ráng "pha chế" thêm vài cọng rau cuối cùng còn sót lại trong fridge mà vẫn thấy ngán nhưng nghĩ đến mấy người bị bão giờ cả mì gói cũng chưa chắc có nên cũng cố mà nuốt nếu không thì cũng tàn nhẫn với bao tử của mình quá Image. Nhưng sau một hồi có gắng cũng phải bỏ lại 1 ít hix không thể ăn hết nổi (chẳng hiểu sao nó  nở ra nhiều thế hix ước gì mấy thứ "sơn hào hải vị" mà cũng nở ra như mì gói ăn hoài ko hết thừ đỡ biết chừng nào Image). Thế là xong buổi trưa