Storm !!^+^
Monday, December 4, 2006 6:44:00 PM
Hồi trưa nghe một người bạn ghé nhà chơi nói là có bão tối nay, mình chỉ ừa rồi thốt lên một câu "sao bão hoài vậy ta" rồi quên luôn chẳng care tới vì trong đầu chưa bao giờ từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ có cái khái niệm là "bão đổ bộ vào miền Nam" chỉ tưởng là lần này ở đâu đó miền trung và niềm bắc thui. Tối về tới nhà nhân được tin nhắn của ông anh họ kêu cẩn thận coi chừng gió bão lúc đó mới hết hồn sao tự nhiên mình phải cẩn thận tại vì xưa nay cứ "thiên hạ" có bão "quê hương ta" chỉ mưa vài hour cùng lắm và all day có gì đâu (nhiều lúc còn thích trời mát mẻ---> hơi ác
) thấy chuyện "khác thường" nên mới vào Tuoi Tre Online xem thì mới thấy thì ra bão lần này đổ vào miền Nam từ Vũng Tàu đến Cà Mau (coi như toàn miền Nam rồi còn gì !!
) tự nhiên thấy lo dù quê mình nằm bên trong không phải ven biển nhưng nó cũng gần Vũng Tàu chắc sẽ ảnh hưởng nhiều, có lẽ không thiệt hại nhưng mưa sẽ kéo dài hix tự nhiên thấy lo cho mummy quá, xưa nay Đồng Nai, Sài Gòn và các tỉnh Đông Nam Bộ chưa khi nào phải chịu một con bão lớn, ngay cả Vũng Tàu là biển mà cùng lắm chỉ là mấy cơn ấp thấp nhiệt đới (miền Nam nổi tiếng mưa thuận gió hoà mà lị !!
) nên nghe đài nói bão mà đổ bộ vào miền Nam là sợ nhất vì người miền Nam không có kinh nghiệm với bão lũ cùng lắm thì nhiều lúc đường xá bị ngập nước do hệ thống thoát nước đô thị quá tệ ...!!
chứ bão và gió giật cấp này cấp kia thì chưa phải chịu bao giờ. Thấy lo muốn gọi về cho mummy nhưng sợ mummy ngủ rồi mà giờ mình ngủ ko được (yêu quê hương mà !! ***cho dù có một số vấn đề bất bình với nó) mà nghĩ lại đúng là người miền Nam chỉ quen với chuyện ngồi xem TV nhìn người ta bị bão và thương xót chứ chưa phải chịu cảnh bão lụt, lúc lên TT Online đọc news xong chat với thằng bạn có nhà ngay sát biển Vũng Tàu vậy mà nó tỉnh rụi hỏi "bão ở đâu, mạnh ko?" hix không biết nếu mà miền Nam mà giống miền Trung thì chắc miền Nam thành bình địa (hix kiếm người biết chèo xuồng mòn con mắt !! ). Ngày mai cố gắng dậy sớm để call kêu mummy be careful mới được. Nhưng mình vẫn tin mọi người sẽ không sao 








