Hôm nay
Tuesday, September 5, 2006 12:03:54 PM
Thật chán! Vào lớp thấy lớp mới thật chẳng muốn đi học chút nào! đứa nào cũng lạ, cũng làm cho mình không thích, chỉ có mấy đứa bạn cũ là nói chuyện được và thật mừng là mình còn được học chung với tụi nó.
Chưa gì hết đã bị bà cô chủ nhiệm bắt làm bảng kiểm điểm òi!Vì tội không vào tựu trường ngày 1/9.Thiệt thấy bà cô này chán thiệt, không hiểu tâm lý học sinh gì hết,chẳng cần nghĩ tụi tui nghĩ gì mà cứ la mắng um sùm, cũng may là hôm nay không co' tiết ccủa bả, nếu không chắc chít wé!hehehe!
Thầy cô thì cũng quen hết rồi nhưng có vài người khiến tôi không thích.Chẳng hạn như bà cô dạy Hoá sao mà dữ wé, hở chút là đánh tới tấp, la mắng nhưng thật sự mà nghĩ thì tôi không ghét cô mà thương cô nhiều, cô rất chịu khó chẳng hạn như cô hay đi dạy bằng xe đạp nhưng chẳng bao giờ cô lấy điều đó ra mà làm gương, hay bắt tụi tui phải tuân theo...rất nhiều điều về cô mà tui thích.Nhưng hôm nay không có tiết cô, tui cũng mừng nữa vì không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cuộc tàn sát của bà Hoá nữa.
Mình học thầy đã ba năm rồi nhưng hôm nay trông thầy không vui cho lắm, mình không biết nhưng thầy giảng bài hay và thu hút_đó là điều mà mình thích học tiết của thầy(tiết Văn)nó thật chán đối với tôi kể cả thầy dạy nữa nhưng tôi thích lúc thầy giảng.(Nhiều khi cũng lạc đề nữa)
Nhưng mục tiêu của những người làm giáo viên đó là muốn học trò của mình đều đậu trong kì thi tốt nghiệp sắp tới này.Xin cảm ơn tất cả những ai đã dạy em trong những tháng ngày qua, dù chỉ là một tiết học.Xin cảm ơn!
Chưa gì hết đã bị bà cô chủ nhiệm bắt làm bảng kiểm điểm òi!Vì tội không vào tựu trường ngày 1/9.Thiệt thấy bà cô này chán thiệt, không hiểu tâm lý học sinh gì hết,chẳng cần nghĩ tụi tui nghĩ gì mà cứ la mắng um sùm, cũng may là hôm nay không co' tiết ccủa bả, nếu không chắc chít wé!hehehe!
Thầy cô thì cũng quen hết rồi nhưng có vài người khiến tôi không thích.Chẳng hạn như bà cô dạy Hoá sao mà dữ wé, hở chút là đánh tới tấp, la mắng nhưng thật sự mà nghĩ thì tôi không ghét cô mà thương cô nhiều, cô rất chịu khó chẳng hạn như cô hay đi dạy bằng xe đạp nhưng chẳng bao giờ cô lấy điều đó ra mà làm gương, hay bắt tụi tui phải tuân theo...rất nhiều điều về cô mà tui thích.Nhưng hôm nay không có tiết cô, tui cũng mừng nữa vì không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo trong cuộc tàn sát của bà Hoá nữa.
Mình học thầy đã ba năm rồi nhưng hôm nay trông thầy không vui cho lắm, mình không biết nhưng thầy giảng bài hay và thu hút_đó là điều mà mình thích học tiết của thầy(tiết Văn)nó thật chán đối với tôi kể cả thầy dạy nữa nhưng tôi thích lúc thầy giảng.(Nhiều khi cũng lạc đề nữa)
Nhưng mục tiêu của những người làm giáo viên đó là muốn học trò của mình đều đậu trong kì thi tốt nghiệp sắp tới này.Xin cảm ơn tất cả những ai đã dạy em trong những tháng ngày qua, dù chỉ là một tiết học.Xin cảm ơn!



