MỘT BUỔI CHƠI BÓNG RỔ.
Thursday, September 7, 2006 12:25:47 PM
Thiệt là bực bội, anh tưởng anh chơi zậy là hay hả?
"Chơi kiểu Hằng chán quá!" anh nói làm tui sốc lắm đó ,tui đã bực anh hồi chiều rồi, anh với con Trân sao thì tự anh giải quyết không được sao, nhưng tui lai cho qua vì nó không đáng. Cho đến khi tui thấy chách chơi của anh là tui thấy khó chịu rồi, chơi gì mà hung hăng, thua thì tức, giàng banh thì thô bạo, nói chung hôm nay anh chơi rất tệ, tui thật sự thất vọng về anh đó. Không chỉ có chuyện đó không nữa khi nghe Y.Anh nói về chuyện ông Nghĩa là em cũng đã thấy bực rồi "con gái mà chơi cái gì" bộ ổng tuong mình chơi hay rồi muốn nói gì là nói sao. Không hiểu sao, ổng lên chơi mà đâu có ai thèm nói chuyện với ổng mà cứ vác cái mặt đó lên chứ, chắc ổng nghĩ mình là No.1 chắc, hừ đồ tự cao.
Lại còn gặp phải ông Duy nữa chứ, không hiểu sao cứ thấy mặt ổng là thấy ghét rồi, thêm một ông tự cao nữa chứ! Thấy ghét! Lúc mình muốn về ỗng nói "sao bèo quá zậy" nghe là khó chịu rồi mà mày không chịu hiểu gìum tao nữa còn ráng ngồi chơi nữa! Máy thật là không hiểu tao gì hết! tao tức muốn điên lên đây nè! A.
Đã vậy, gặp con H MÀ NÓ CŨNG KHÔNG CHỊU RA NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH cho đỡ buồn nữa trong khi hồi chiều vẫn còn nói chuyện vui vẻ chứ, nhưng có lẽ là có chị nó nên nó không dám ra.
Nói chung hôm nay là một ngày không vui, mong sao cho ngày mai không gặp phải chuyện gì khiến cho mình khó chịu ,buồn bực nữa.Mà nghĩ tới ngày mai học nguyên ngày thật là ngán tới cổ lun nhưng năm nay là cuối cấp rồi phải cố gắng lên thui:(
"Chơi kiểu Hằng chán quá!" anh nói làm tui sốc lắm đó ,tui đã bực anh hồi chiều rồi, anh với con Trân sao thì tự anh giải quyết không được sao, nhưng tui lai cho qua vì nó không đáng. Cho đến khi tui thấy chách chơi của anh là tui thấy khó chịu rồi, chơi gì mà hung hăng, thua thì tức, giàng banh thì thô bạo, nói chung hôm nay anh chơi rất tệ, tui thật sự thất vọng về anh đó. Không chỉ có chuyện đó không nữa khi nghe Y.Anh nói về chuyện ông Nghĩa là em cũng đã thấy bực rồi "con gái mà chơi cái gì" bộ ổng tuong mình chơi hay rồi muốn nói gì là nói sao. Không hiểu sao, ổng lên chơi mà đâu có ai thèm nói chuyện với ổng mà cứ vác cái mặt đó lên chứ, chắc ổng nghĩ mình là No.1 chắc, hừ đồ tự cao.
Lại còn gặp phải ông Duy nữa chứ, không hiểu sao cứ thấy mặt ổng là thấy ghét rồi, thêm một ông tự cao nữa chứ! Thấy ghét! Lúc mình muốn về ỗng nói "sao bèo quá zậy" nghe là khó chịu rồi mà mày không chịu hiểu gìum tao nữa còn ráng ngồi chơi nữa! Máy thật là không hiểu tao gì hết! tao tức muốn điên lên đây nè! A.
Đã vậy, gặp con H MÀ NÓ CŨNG KHÔNG CHỊU RA NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH cho đỡ buồn nữa trong khi hồi chiều vẫn còn nói chuyện vui vẻ chứ, nhưng có lẽ là có chị nó nên nó không dám ra.
Nói chung hôm nay là một ngày không vui, mong sao cho ngày mai không gặp phải chuyện gì khiến cho mình khó chịu ,buồn bực nữa.Mà nghĩ tới ngày mai học nguyên ngày thật là ngán tới cổ lun nhưng năm nay là cuối cấp rồi phải cố gắng lên thui:(



