THOẢI MÁI WÁ!
Monday, September 11, 2006 3:33:41 PM
Hôm nay học hơi mệt một chút nhưng cảm thấy thoải mái hơn những hôm trước rồi, có lẽ đã quen với cách học của trường.
Và có thể là nhờ một số động cơ khác nữa, dù sao cũng cảm thấy đỡ nhiều rồi, không như trước đây, mệt mỏi, nhức đầu, ngủ thì không ngon giấc, chà, nói chung là mệt mỏi.
Còn bây giờ thì good!
Và có thể là nhờ một số động cơ khác nữa, dù sao cũng cảm thấy đỡ nhiều rồi, không như trước đây, mệt mỏi, nhức đầu, ngủ thì không ngon giấc, chà, nói chung là mệt mỏi.
Còn bây giờ thì good!



