My Opera is closing 3rd of March

MỤC TIÊU...

Subscribe to RSS feed

Sinh nhật của ba

Hôm nay là sinh nhật của ba, con chỉ muốn nói là "chúc mừng sinh nhật" với ba.
Ba có biết không bây giờ con rất nhớ ba, con thấy chị năm khóc, con không biết là vì lý do gì, mà con lại không dám hỏi, con chỉ thấy chỉ khóc làm con nhớ đến ba.
Con nghĩ đối với ba con chỉ là đứa con bình thường, không để ý mọi việc xung quang... hay là cái gì đi chăng nữa thì con cũng không bằng chị Năm, mà con thấy cũng đúng, nếu hôm nay chỉ không mua bánh về cúng Ba có lẽ con cũng không nhớ,mà cả nhà cũng chẳng ai nhớ hết, thật là tệ ba thấy đúng không?
Con cũng biết ba thương chi Năm hơn con, con không buồn vì từ trước đến nay nếu nhà mình không có chị Năm có lẽ chẳng ai có thể lo cho ba và mọi người được, con thương chị Năm , con thương Ba , con thương cả Má nữa. Bây giờ con chỉ muốn khóc thôi nhưng lại không dám,con sợ làm chị Năm thức dậy.
Con nhớ ba nhiều lắm, nhớ nhiều lắm lắm ! Con nhớ những lần ba xỉn, những lúc ba bệnh, và cả lúc ba mất nữa, lúc đó con chỉ muốn lay ba dậy cho bằng được, tại sao ba lai chết cơ chứ . Con đã khóc nhiều như lúc ba được đưa từ bệnh viện về mà con cũng chẳng hiểu sao ngày hôm sau con cũng chẳng khóc nữa có lẽ bởi vì con muốn ba đi sự thanh thản con đã cố gắng không khóc nhưng con lại khóc rất nhiều khi người ta đưa ba vô hòm, con sợ lắm ba biết không, từ ngày ba mất đi rồi nhà mình vắng đi hẳn ,cửa cũng đóng đi không mở ra như lúc trước nữa.
Bây giờ , con chỉ còn có má con muốn con sẽ thương má nhiều hơn nhưng con lại chẳng biết làm sao, con chỉ có thể ngồi kế bên má mà thôi, chẳng làm được gì hết. Con thương má, bởi vì má đã nuôi con, má không dạy con nhưng má lại nuôi đối với con thì đó chính là sự qúy giá nhất rồi, nhưng con lại buồn vì con là một đứa mất dạy, ăn nói hỗn hào, lỳ lợm , chẳng biết nghĩ cho ai, con muốnn sửa đổi, con muốn làm lại, làm lại những gì con đã làm cho ba, má buồn. Con thực sự hối hận vì không chụp chung với ba tấm hình nào lùc con lớn , con đã không chịu nghe lời chị Năm , con xin lỗi ba.
Sinh nhật của ba đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi mà bây giờ con mới dám viết những lời này, bởi vì con sợ sẽ có ai đọc được , bởi vì con muốn đây sẽ là nhật ký của riêng con chẳng ai sẽ phải bận tâm với những gì con nghĩ, con muốn như vậy hơn nên mới viết khuya như vậy.
Năm nay ba 56 tuổi rồi, chúc ba sẽ có một năm mới sẽ tốt hơn năm cũ:)
Con thương ba nhiều lắm !
February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28