My Opera is closing 3rd of March

J.B Nguyễn Hữu Vinh

"Sự thật sẽ giải phóng anh em"

Subscribe to RSS feed

TRỞ CỜ

TRỞ CỜ magnify
Nhiều chương trình phát sóng của VTV đã đưa một nhân vật tên là Phùng Tuệ Châu, được xem là một việt kiều yêu nước, đã khóc lóc rất thảm thương trên Đài truyền hình Việt Nam. Bà đã nhận là một giáo dân - hay "giáo gian"? - để lên án các linh mục ở Thái Hà và nhiều lời phát biểu hay ho, mỹ miều về tình yêu quê hương đất nước.
Tưởng rằng, bà nói thật lòng, tôi lấy làm cảm động về tinh thần "yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" của bà.
Tuy nhiên, khi lục tìm tư liệu về bà Phùng Tuệ Châu này, tôi thấy sốc.
Hình ảnh trên VTV và hình ảnh bà cầm cờ chống lại nhà nước, chế độ Việt Nam đang đầy rẫy trên mạng đã nói lên tư cách của "giáo gian" này.
Thật lạ và hay, nếu không có màn phỏng vấn trên VTV chắc tôi và nhiều người sẽ không được cơ hội chú ý mà thưởng lãm cảnh bà biểu tình chống cộng ngày nào.
Mời các bạn xem đoạn video bà đang biểu tình chống VN TẠI ĐÂY:
Và video bà đang khóc mếu trên VTV vì yêu nước TẠI ĐÂY
PTC2 by you.
Phungtuechau by you.PTC3 by you.
PTC4 by you.