KHÔNG HIỂU VÌ SAO TA LẠI RUN TAY TRONG NHỮNG BỨC ẢNH HIẾM KHI CÓ ĐƯỢC
Saturday, September 20, 2008 5:35:00 PM
Buổi cầu nguyện rực trong sắc nến, ngập tràn đoạn đường Nhà Chung còn lại giữa hai đầu là hàng rào dây thép gai và rào sắt nhọn. Đã có bao giờ mình bị thế đâu, ngay cả khi chụp những bức ảnh khó khăn và vội vàng nhất.

MỘT CỤ GIÀ ĐAU ĐỚN GỤC ĐẦU XUỐNG ĐẤT HƯỚNG VỀ TÒA KHÂM SÚ ĐANG BỊ PHÁ

.

.

.

.

.

.

.

.

Đức CHa Trọng, tuổi già, sức yếu đã ra tận nơi để cầu nguyện bên hàng rào sắt nhọn và dây thép gai.

.

.

.

.

ÔI, TA ĐÃ RUN TAY TRƯỚC NHỮNG CẢNH KHÔNG NGỜ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MẸ ƠI ĐOÀN CON THIẾT THA CẦU KHẨN, NGUYỆN MẸ BAN PHÚC BÌNH AN KHẮP GIAN TRẦN













