My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Nhật Ký 2/5/2007- Nắng Mùa Hạ

Tớ đang say sưa trong giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bố gọi : " con ơi ! dậy đi , sắp tới nơi rồi " tớ mở mắt , nhìn ra ngoài cửa sổ ...thấy choáng ngợp vì xung quanh bát ngát một cánh đồng ngô . Ở đằng sau xe hai đứa em tớ vẫn đang mải mê với mấy trò chơi điện tử trên điện thoại di động , sao chúng lại không nhận ra ở đây khung cảnh thật đẹp nhỉ ? Ánh nắng buổi chiều vẫn chiếu rọi từ phía xa xa , con đường đất ghồ ghề làm chiếc xe cứ nhấp nhô không yên ,gió thổi nhẹ nhưng cũng đủ để làm cho lá của những cây ngô đồng rung lên bần bật , cả cánh đồng đung đưa như sóng nước, nó tự nhiên làm tớ nghĩ đến cảnh một chiếc thuyền đang gập ghềnh trên sóng , dưới ánh mắt trời chiếu rọi cuối buổi chiều tà . Khi chiếc xe đi chậm lại thì tất cả trí tưởng tượng và tâm hồn mơ mộng của tớ cũng được chấm dứt , đập vào mắt tớ lúc này đây là cả một công trường rộng lớn . Một công trường với nhiều sắt thép, gạch đá và những chiếc máy to lớn đang nằm lù lù ... Một vài người quản thúc chạy ra đón khi chiếc xe dừng hẳn . Bố tớ vào làm việc với họ , hai đứa em ngồi sau xe vẫn mải miết với mấy trò chơi điện tử . Còn tớ thì ra ngoài , đi lòng vòng quanh công trường ... Mặt trời xuống dần , nhưng những tia nắng đỏ chói vẫn làm tớ cảm thấy ấm áp , gió thổi nhẹ , cả cánh đồng ngô vẫn xào xạc và đung đưa theo gió .Tớ nghĩ tới những cái nắng gay gắt của mùa hè vào những tháng sắp tới và... Bất chợt tớ nghĩ tới bạn ấy , tớ lại nghĩ về một con thuyền đang ghập ghềnh trên sóng nước, nơi có ánh mặt trời đang dần tắt để rồi lại toả ra những ánh hào quanh rực rỡ hơn vào sớm ngày mai...
JeeGun