Nhật Ký 10/5/2007- Thay đổi Một Chút , Tại Sao Không Nhỉ ?
Thursday, October 15, 2009 5:02:41 PM
Thường thì ai trong chúng ta cũng có công việc của mình , công việc vẫn thường diễn ra trong một ngày. Như bố tớ chẳng hạn , ngày nào cũng như ngày nào sáng sách cặp, phóng ô tô đến công ty làm việc tới tận tối , có hôm còn không về nhà . Ít khi thấy bố tớ để ý mấy việc khác ngoài ... công việc . Nói chung đối với ông tất cả các ngày trong cả năm chả khác gì nhau .Không biết đó có phải là thú vui của ông hay không còn tớ thấy nó thật nhàm chán. Đấy chỉ là một điển hình cho ví dụ về cuộc sống thời nay , tuy chẳng ai giống ai nhưng tớ nghĩ mọi người đều thế thôi ! sẽ đều bận rộn với những công việc riêng của mình như một cái vòng luẩn quẩn được lập trình vậy ! Chính vì thế tớ nghĩ tại sao thỉnh thoảng chúng ta không tự thay đổi một chút nhỉ ? Diện một bộ cánh thật đẹp đi ra đường , đi uống ca phê một mình , ngắm cảnh hồ tây vào một buổi chiều đẹp trời hay cũng có thể rủ những thằng bạn thân đi uống rượu vào lúc rảnh rỗi ... Tớ nghĩ có rất nhiều cách mà chỉ cần chúng ta thay đổi một chút thôi thì tớ nghĩ rằng cuộc sống này sẽ thú vị hơn rất nhiều !
Chúc một ngày vui vẻ !
JeeGun
Chúc một ngày vui vẻ !
JeeGun










