CHUYỆN NHÀ BEAN

Bắt đầu

20/10 và ngôi nhà mơ ước bigsmile

,


20/10 năm nay được bám càng cô Chủ nhiệm CLB nữ doanh nhân. Buổi kỷ niệm được làm tại nhà của một cô thành viên câu lạc bộ. Ngôi nhà rất đẹp, xung quanh có dòng suối chảy qua, đẹp không chịu được. Ôi ngôi nhà mơ ước của tôi.............
Con đường đi dạo quanh nhà, bên trái là suối, bên này và vườn với rất nhiều loại cây cảnh, hoa và ăn quả.

Khu uống trà, tiếp khách với những ô cửa sổ rộng để nắm bắt hết khung cảnh thiên nhiên.

Trời hơi mưa, hàng ghế dưới mưa, thương yêu biết mấy smile



Mải lang thang, các chị em đã bắt đầu vào cuộc
Hát


nhẩy

Càng ngày càng thấy mình trẻ nhưng hơi chậm tiến. Hát không bao giờ đúng nhạc, lại có khiếu thêm lời; nhẩy lại càng mù tịt. Có lần để chồng nhẩy với mấy bác - vợ của bạn chồng rồi mà vẫn không đủ dũng cảm nhẩy smile nên đứng ngoài cuộc chơi này.

Qua mấy hôm rồi, cứ mơ mộng đến ngôi nhà vườn ấy. Những ô cửa sổ nhìn ra ngoài vườn, tiếng suối chảy, những chiếc ghế, xích đu, bể bơi.... tất cả đều được chăm sóc tỉ mỉ đến ghen tị. Để có được ngôi nhà này, vợ chồng cô ý đã sống với nhau 30 năm và có rất nhiều thăng trầm. Ngẫm lại, mình mới được 1/10 nên giấc mơ này sẽ vẫn là giấc mơ một cơ số năm nữa......

Trở lại với thực tế, dù sao cũng thấy yêu ô cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mướt của cây bơ, yêu sân thượng được lát tới gần 20 loại gạch, yêu cái sân gạch Bát tràng ít được chăm sóc bắt đầu có rêu, yêu...

Hun....20/10 và F5 bản thân

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, October 21, 2009 2:09:22 PM

Chẹp, chẳng dám mơ sad. Đẹp quá!

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Wednesday, October 21, 2009 2:41:59 PM

Đẹp thật chị ạ> Mà vợ chồng bác ý chiều nhau lắm làm gì thì lam vẫn tự nấu ăn cho nhau vợ chồng quản gia chỉ phải chăm sóc nhà cửa thôi

Thỏ- SócSocconhonganh Wednesday, October 21, 2009 2:46:54 PM

Chẹp, sao mà có nhiều nhà tuyệt vời đến thế kia nhỉ p, mà họ lại thành công trong công việc nữa chứ. THÈM to tướng bigsmile

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Wednesday, October 21, 2009 2:59:38 PM

Cả tuần rồi đầu em cứ vướng vất hình ảnh nhà bác này ý bigsmile. Hôm đó lại hát bài "Tôi yêu vợ tôi" cho mọi người nghe nữa chứ....

huytun Wednesday, October 21, 2009 3:49:53 PM

Nhà đẹp thế!, nhưng mình không mơ bigsmile bigsmile, vì biết là có mơ cũng không được, cho dù có sống với chồng thêm 70 năm nữa lol lol

Nguyen Phuong Linhmebebong Thursday, October 22, 2009 12:01:37 AM

Đẹp thật! wink

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Thursday, October 22, 2009 3:06:24 AM

Originally posted by huytun:

cho dù có sống với chồng thêm 70 năm nữa


bigsmile bigsmile
Mẹ Bông: đẹp, nhưng không bằng ông chủ nhà, chăm chút nó lắm ý. E thấy sao người ta có thể làm nhiều việc cùng một lúc thế chứ. Thời gian đâu ý.....?????????????

Chíp & Bindaolan Friday, October 23, 2009 1:03:58 AM

Ối dồi mơ ước của em tôi giản đị quá lol , ngôi nhà này đúng là chị cũng không dám mơ (icon thèm)

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Friday, October 23, 2009 1:50:39 AM

@ bác Lan: thế mới là mơ ước chứ không e đã để icon là "Kế hoạch phải làm trong..... năm tới" chứ bác bigsmile

Chíp & Bindaolan Saturday, October 24, 2009 3:57:55 AM

Originally posted by jeekayak:

@ bác Lan: thế mới là mơ ước chứ không e đã để icon là "Kế hoạch phải làm trong..... năm tới" chứ bác :D


uh công nhận, nào có ai oánh thuế ước mơ (chồng chị hay bảo thế lol )
Em cho chị mơ ké cái nhà đó với lol

SurivanaSPSfamily Tuesday, October 27, 2009 1:27:10 AM

nói đi nói lại phát hiện ra bác ngoại tình tư tưởng, cứ mơ đến chồng người ta. mad

Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak Tuesday, October 27, 2009 7:09:50 AM

Mẹ Su, hic mỗi câu này sẽ khiến người ta phải giải thích dài dài đây bigsmile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29