Chân "rung ring"
Friday, October 23, 2009 2:29:31 AM

Sau khi cân đong đo đếm, em quyết định tự gội đầu, tự sấy và tự chụp ảnh. Vì chỉ nghĩ đến việc đến cửa hàng anh thiết kế tóc đó, em sẽ bị mắng ngay lập tức rằng "sao lại buộc tóc lên, hỏng hết cả tác phẩm nghệ thuật của anh". Nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật mình lại nhớ đến anh chàng cắt tóc cho Mặc Sênh, chỉ có cái khác là Mặc Sênh không mất tiền còn mình sau khi anh thiết kế tóc được sáng tạo nghệ thuật vẫn thu tiền như thường

Theo lời anh ý giải thích thì tóc mình chỉ có vậy (đúng là thế, nó rất ít lại đang bị rụng rất nhiều + cứng nữa) trong khi đó cái mặt em thì lại to không kiểm soát được (mình cú câu này nhất, nhưng nhìn lại cũng thấy mặt mình to hơn người ta thật, nên đành thôi
) nên anh ý phải cắt tóc mình thế này, rồi em phải uốn tóc lên, cho nó xù lên trông tóc nhiều thì mới "xứng" với mặt.Với sự dễ tính và lòng tin vào trình độ của anh (đã đạt cây kéo đồng trong cuộc thi sáng tạo tóc VN 2004 và đạt giải đồng thi sáng tạo tóc ở Hồng Kông năm 2008 và vừa mới ngày hôm trước khi mình đến F5 ở đây, anh ý đi thi cây kéo VN năm 2009 nhưng..... không đạt giải gì

Có nghĩa là bao nhiêu hậm hực, không thoải mái về ban giám khảo trong cuộc thi năm nay anh ý trút hết vào....... tác phẩm nghệ thuật này

Công bằng mà nói (tự em đánh giá) em thấy mình khá tự tin trong tác phẩm nghệ thuật mới được tạo dựng này. Nếu có thợ sịn, máy sịn chụp chân "rung" em chắc cũng chẳng đến nỗi nào

Còn đây là tác phẩm "Người đẹp và quạt bên cửa sổ"















huytun # Friday, October 23, 2009 2:45:27 AM
Thỏ- SócSocconhonganh # Friday, October 23, 2009 3:53:30 AM
Nhưng công bằng mà nói thì xinh phết em ạ , trừ phí trên của chị là được ép, phiá dưới của chị giống hệt em
GauBearfamily # Friday, October 23, 2009 4:56:45 AM
Cái pic cuối ấy "người đẹp và quái vật bên cửa sổ" ấy..thấy mỗi "người đẹp" mà tìm mãi ko thấy "quái vật" đâu là xeo
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 6:15:23 AM
Originally posted by Bearfamily:
Buồn cười quá bác ơi, em ko nghĩ là e viết quạt lại ra quái vật hí hí. Tại cái quạt ý nó đứng vô duyên quá
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 6:17:52 AM
Originally posted by huytun:
Chị, đã bảo là tóc ít hơn so với thịt ở mặt nên phải cho nó xù tung lên mới tương xứng với mặt, nếu để thẳng thì mặt to hơn đầu bác ạ, mí cả thế thì chỉ nhìn thấy mặt chứ không thấy tóc. Mí cả tóc của em nó cũng vô tổ chức như em ý, khó vào nếp lắm nên tốt nhất cứ để lung tung, xù rối mới hợp với em
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 6:19:11 AM
Originally posted by Socconhonganh:
Lúc anh ý ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật của anh ý trên đầu em, em đã tưởng tượng ra Mặc Sênh rồi, nhưng đến màn trả tiền thì chả giống Mặc Sênh
huytun # Friday, October 23, 2009 6:23:51 AM
P'titcochonheogacon # Friday, October 23, 2009 8:39:04 AM
Nguyen Phuong Linhmebebong # Friday, October 23, 2009 8:56:49 AM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 2:04:24 PM
Originally posted by huytun:
Em Bean cũng có má lúm đồng đô la đấy anh Tũn, có đắm đuối em hông????
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 2:06:28 PM
Originally posted by mebebong:
Chị ơi, cái tóc của em bướng lắm, không chịu ăn nếp nên cuốn to thì chỉ 1 lúc sau là như tóc thẳng ý. Nói chung đây là tác phẩm nghệ thuật, nên em không dám góp ý, vì vừa nói anh ý bảo em là "anh là bác sĩ hay em là bác sĩ? Nhìn là anh biết phải làm gì rồi....." một bài thuyết trình dài thế làm em sợ....
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Friday, October 23, 2009 2:07:32 PM
Originally posted by heogacon:
Ôi cảm ơn em. Hí hí, về VN vui không? Cảm giác của chú Gà thế nào????
huytun # Friday, October 23, 2009 2:19:21 PM
Originally posted by jeekayak:
anh Tũn có lúm ơ dô
P'titcochonheogacon # Friday, October 23, 2009 2:41:39 PM
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, October 24, 2009 1:54:37 PM
Originally posted by huytun:
Biết thế em bảo má đồng bảng Anh cho có mệnh giá cao
Nguyễn Hà An (Bean)jeekayak # Saturday, October 24, 2009 1:55:36 PM
Originally posted by heogacon:
Mỗi lần về lại bật mí thêm một cái mới về VN thì cứ có dịp là chú Gà lại đòi về, mình lợi vài đường ý