My Opera is closing 3rd of March

Jeespeedrapper

the long time

4 năm , đó là 1 khoảng thời gian rất dài mà mình được học dưới mái trường THCS Huỳnh Khương Ninh .Và ở đây có bik bao nhiu kỹ niệm .Nhưng phải nói năm vui nhất và ý nghĩa nhất là năm cuối cấp .Phải nói đó là năm quậy nhất . Trong lớp , cán bộ lớp trừ nhỏ lớp trưởng thì ai cũng quậy phá như nhau . Thầy cô khi vô lớp đều phải sợ bigsmile .Nhưng quậy thì quậy trong lớp học sinh học giỏi rất nhiều nhưng kô hiểu sao tụi nó hok thik danh hiệu học sinh giỏi tí nào hết:yes: .
Cái kĩ niệm khó phai là hôm đi dã ngoại 26-03 và Cần Giờ với lại sinh nhật maiku Phát 26-03 đi Đồng Xoài cái hồ bơi duy nhất của khu đó toàn là những gương mặt "ưu tú" của các ku lớp 9a2 kô .Đa số là vậy .Rồi hôm đi Cần Giờ là những chiến sĩ "hăng hái" nhất lớp đi không:happy: .Rồi sinh nhật ku Phát vui khỏi nói sáng đi Đầm Sen chiều đi diamon .Nói thật nhũng đồng chí gắn bó với tôi năm học cuối cấp tui sẽ nhớ hết .bigsmile
Vậy là đã qua rồi , qua 1 cấp mà không hiểu sao trong lòng muốn quay lại cái ngày mới vô trường đó .Chia tay trong tiếc nuối , có nghĩa là 1 năm học sao mình thấy ngắn ngủi quá . Tiếc vì chưa bao giờ vui như lớp 9a2 ,tiếc vì thời gian trôi nhanh quá chơi và quậy chưa đã gì hết .
Nhưng vì tương lai chúng ta phải tiếp tục dù cho là tiếc nuối ^^.Vậy hẹn mỗi năm 1 lần 20-11 chúng ta sẽ lại đại náo như ngày xưa nhé ^^.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28