Ca Dao Dzui
Thursday, March 26, 2009 10:31:00 PM
Con vua thì lại làm vua
Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
Kén canh chọn cá lung tung.
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.
Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
Kén canh chọn cá lung tung.
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.
Ruợu này từ gạo mà ra
Tôi nay uống ruợu cũng là ăn cơm
Tôi nay uống ruợu cũng là ăn cơm
Dất lành chim đậu
Đất không lành đất nhậu chim luôn
Đất không lành đất nhậu chim luôn
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày mình trâu
Cái cày bổn phận của trâu
Ta đang bận nhậu còn lâu mới cày
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày mình trâu
Cái cày bổn phận của trâu
Ta đang bận nhậu còn lâu mới cày
yêu em không phải dán hình
Không vì sắc đẹp , chỉ tinh nghĩa thôi.
Không vì sắc đẹp , chỉ tinh nghĩa thôi.
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
em đừng tưởng hết, thế là xong
Anh vể mua lại k59
Mai đón xe hoa tặng kẹo đồng
em đừng tưởng hết, thế là xong
Anh vể mua lại k59
Mai đón xe hoa tặng kẹo đồng
Hôm qua uống nước tâm tình
Để quên điên thoại chụp hình quay phim
Em cầm mà em lặng im
Đẩ anh phải chạy đi tìm bở hơi
Để quên điên thoại chụp hình quay phim
Em cầm mà em lặng im
Đẩ anh phải chạy đi tìm bở hơi
Đường nào dài bằng đường Trần Hưng Đạo
Gái nào xạo bằng gái thời nay
Gài ngày xưa lấy chồng chỉ một
Gái bây giờ như nhà dột ai ơi
Gái nào xạo bằng gái thời nay
Gài ngày xưa lấy chồng chỉ một
Gái bây giờ như nhà dột ai ơi
Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Tình chồng nghĩa vợ giận rồi đi luôn
Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Tình chồng nghĩa vợ giận rồi đi luôn
Cá bống đi tu
Cá thu nó khóc
Cá lóc nó rầu
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra ngoài đó giải sầu cho em
Còn duyên thì bán nhẫn vàng
Hết duyên bán mít cho chồng gặm xơ
Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa
Còn duyên kén cá chọn canh
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ
Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng
Nhà nàng có một bụi hoa
Anh hay hái trộm dành tặng người yêu
Anh đi ăn món giả cầy
Em đi shop mãi anh đây hết tiền
Ba đồng một mớ đàn ông
Chị nhốt vào lồng cho kiến nó tha
Năm hào một núi đàn bà
Anh vứt ra vườn cho gà nó tranh
Trèo lên cây khể mà rung
Khề rụng đùng đùng không biết khế ai
Khế ai thì mặc khế ai
Miễn em no bụng, còn dư đem về
Trung thu là tết thiếu nhi
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm
Mà sao người lớn lại đi là nhiều
Đi nhiều rồi lại làm liều
làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi
Ước gì em biến thành trâu
Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
Ước gì anh biến thành chầy
Để em làm cối anh Giã ngày Giã đêm
Hận đời đen bạc
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm
Hận kẻ bạc tình
Hận cả gia đình
Hận luôn hàng xóm
Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại
Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
Nhân nhượng là tự sát , độc ác là huy hoàng
Không biết dựa cột mà nghe, cứ le te người ta đấm cho vỡ mõm
Làm sao kiếm được nhiều tiền ?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
Làm sao sống giữa cuộc đời ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
Làm sao kiếm được tên miền thật ngon ?
Làm sao giấc ngủ cho tròn ?
Làm sao khi chết vẫn còn lưu danh ?
Làm sao để tiền bóng banh ?
Làm sao để nó nhanh nhanh sinh lời ?
Làm sao sống giữa cuộc đời ?
Làm sao sống được chơi bời xa hoa ?
Làm sao cứ mãi trêu hoa ?
Làm sao biết được người ta yêu mình?
Làm sao biết cách tỏ tình ?
Làm sao biết được rằng mình đang yêu ?
Có công mài sắt có ngày...... chai tay
Trèo cao ngã đau ,trèo thấp ngã cũng đau
Ăn trông nồi ,ngồi trông người bên cạnh
“Ăn trái nhớ kẻ trồng cây”
Ăn đòn thì sẽ nhớ hoài roi mây!
“Ăn cơm Tầu ở nhà Tây”
Vợ Nhật xấu quá nói ngay không thèm!
“Ông ăn chả bà ăn nêm”
Đám con khác họ: Đỏ/Đen/Trắng/Vàng…
“Nghèo mà bày đặt làm sang”
Nợ như chúa Chổm họ hàng lánh xa!
“Đi đêm có ngày gặp ma”
Nằm nhà treo giá, đợi già ế luôn!
“Mấy đời bánh đúc có xương”
Con ghẻ dám nói dễ thương? Chắc khùng!
“Ai chơi tôi cũng chơi cùng”
Bà xã bắt gặp đùng đùng nổi điên!
“Chồng già vợ trẻ là tiên”
Vợ già diện quá tốn tiền phấn/son!
“Anh đi trả nợ nước non”
Em theo thằng khác, giao con mẹ chồng!
“Chim khôn mắc phải lưới lồng”
Phen nầy chết chắc, đừng hòng thoát ra!
“Anh buông vạt áo em ra…”
Hay là em lấy chổi chà nện anh?
“Chim còn mến cội mến cành”
Anh quên tiếng mẹ, đâu rành tiếng Tây!
“Chẳng chè chẳng chén cũng say”
Nhắm mắt cưới đại nay/mai phải lòng!
“Cũng mang tiếng sớm lấy chồng”
Quanh năm suốt tháng cô phòng lẻ loi!
“Ăn châu chấu ỉa ông voi”
Mấy thằng ba xạo nói lời khó tin!
Ăn đòn thì sẽ nhớ hoài roi mây!
“Ăn cơm Tầu ở nhà Tây”
Vợ Nhật xấu quá nói ngay không thèm!
“Ông ăn chả bà ăn nêm”
Đám con khác họ: Đỏ/Đen/Trắng/Vàng…
“Nghèo mà bày đặt làm sang”
Nợ như chúa Chổm họ hàng lánh xa!
“Đi đêm có ngày gặp ma”
Nằm nhà treo giá, đợi già ế luôn!
“Mấy đời bánh đúc có xương”
Con ghẻ dám nói dễ thương? Chắc khùng!
“Ai chơi tôi cũng chơi cùng”
Bà xã bắt gặp đùng đùng nổi điên!
“Chồng già vợ trẻ là tiên”
Vợ già diện quá tốn tiền phấn/son!
“Anh đi trả nợ nước non”
Em theo thằng khác, giao con mẹ chồng!
“Chim khôn mắc phải lưới lồng”
Phen nầy chết chắc, đừng hòng thoát ra!
“Anh buông vạt áo em ra…”
Hay là em lấy chổi chà nện anh?
“Chim còn mến cội mến cành”
Anh quên tiếng mẹ, đâu rành tiếng Tây!
“Chẳng chè chẳng chén cũng say”
Nhắm mắt cưới đại nay/mai phải lòng!
“Cũng mang tiếng sớm lấy chồng”
Quanh năm suốt tháng cô phòng lẻ loi!
“Ăn châu chấu ỉa ông voi”
Mấy thằng ba xạo nói lời khó tin!
“Trúc xinh trúc mọc đầu đình”
Em đanh đá quá thật tình hết ham!
“Ăn cam nằm gốc cây cam”
Lấy chồng thì lấy, làm dâu không làm!
“Cây oằn vì ngọn gió Nam”
Đá anh cũng bởi em ham sang giàu!
“Chẳng ưng thì nói buổi đầu”
Đợi chi có bụng trống chầu nghỉ chơi?
“Chẳng lấy cũng khuấy cho hôi”
Ghét quậy đục nước để coi thế nào?
“Chim khôn ăn mận ăn đào”
Trai khờ nhìn thấy cô nào cũng mê
“Chim ngu ăn khế ăn me”
Gái dại dễ dụ, dễ ve vãn mà!
“Cổ tay em trắng như ngà”
Lúc nhìn rõ mặt thấy già nhăn nheo!
“Anh đi năm bảy dặm đèo”
Bế về con vợ không eo béo phì!
“Biết người biết mặt nhau chi”
Yêu trên phố ảo cần gì gặp nhau?
“Ăn cỗ muốn chòi mâm cao”
Làm việc thích lựa chổ nào thảnh thơi!
“Chẳng yêu nhau được thì thôi”
Hẹn hò kiếp tới lôi thôi chi phiền!
“Cưới em đúc một cây kiềng”
Thêm sợi dây xích để xiềng giữ chân.
“Buồn ngủ lại gặp chiếu manh”
Ả giang hồ xứng với anh bụi đời.
“Ai ăn trầu nấy đỏ môi”
Kẻ khoái dòm bậy mắt lồi trách chi?
“Củ lang nấu lộn củ mì”
Con lấy cha chồng thành dì tỉnh bơ!
“Dạy con từ thuở còn thơ”
Vợ về không dạy đem thờ trên trang!
“Chớ thấy áo dài mà sang”
Coi chừng vớ phải thằng gàn nghèo xơ!
“Bố dòng lấy được gái tơ”
Vài hôm hốc hác bơ phờ sụt cân!
“Ai bỏ cha mẹ cơ hàn”
Chết làm đám táng rềnh rang nở mày!
“Anh ơi em bảo anh này”
Ráng cày thiệt giỏi, em xài cho phê!
“Anh đi ba bữa anh về”
Ở nhà con vợ ai bê mất rồi!
“Ao sâu thì lắm ốc nhồi”
Chồng giàu, tài giỏi lắm người bu theo.
“Bắt ông Tơ đánh ba hèo”
Tội xe duyên tớ trớ trêu: mụ chằn!
“Ăn cỗ là tổ việc làng”
Rượu chè, cờ bạc, điếm đàng? Có anh!
“Chẳng giỏi cũng gái ngoại thành”
Khế/chanh đem sánh, chắc đành thua xa!
“Ta về ta tắm ao ta”
Kẻo không vướng phải SIDA lại phiền!
“Tơ hồng chỉ thắm là duyên”
Nhưng anh thất nghiệp, không tiền ai ưng?
“Anh ơi anh đợi tôi cùng”
Chồng tôi nổi lửa đang lùng kiếm tôi!
“Ăn có chỗ đỗ có nơi”
Túi anh rỗng tuếch xin mời xê ra!
“Bắc thang lên hỏi trời già”
Ông bày chi có mấy bà khổ ghê!
“Bạn về răng được mà về?”
Chơi xong rồi bỏ, em thề không tha!
“Chị kia bới tóc đuôi gà”
Đỏng đa, đỏng đảnh thế mà cũng xinh.
“Dời chân bước xuống lề đình”
Mắt nhắm, mắt mở đạp xình không hay!




















