Funny Poem
Thursday, March 19, 2009 9:38:00 PM
Tinh chi dep khi con dang do. Cuoi nhau roi tat tho*~ cang nhanh.
Thuong anh 9 doi 10 cho*`. Den khi 11 em lien bo~ anh.
Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
Hết thời xuống ngựa . . . lượm thun bắn ruồi
Đèo cao mặc kệ Đèo cao
Nhưng mà cao quá thì ta chả trèo
Sông sâu mặc kệ sông sâu
Nhưng mà sâu quá thì ta đi cầu
Đường xa mặc kệ đường xa
Nhưng mà xa quá thì ta quay về
Trời mưa mặc kệ trời mưa
Nhưng mà mưa quá thì ta vô nhà
Rượu say mặc kệ rượu say
Nhưng mà say quá thì ta lên giường
Vợ la mặc kệ vợ la
Nhưng mà la quá thì ta theo bồ
Vợ đen mặc kệ vợ đen
Nhưng mà đen quá thì ta soi đèn
Cà rem thì mặc cà rem
Nhưng mà mắc quá thì ta hổng thèm
Đường trơn thì mặc đường trơn
Nhưng mà trơn quá thì ta đi . . . bò
Tình yêu thì mặc tình yêu
Nhưng mà yêu qúa thì ta...đâm liều
Bồ cao thì mặc bồ cao
nhưng mà cao qúa thì...ta bỏ bồ
Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai nhiều vợ biết thương vợ nào










