Skip navigation.

Log in | Sign up

Nhà của Jerry

Con tên là Bùi Chí Hiếu cả nhà ạ!!

Mẹ nghĩ rằng;

Sáng nay, Mẹ ra ngoài xem nhà – nhà mình đang xây đấy Jerry à. Mẹ không thấy anh Dũng – thợ sơn nhà mình đi làm. Hỏi ra mới biết vợ anh ấy mới sinh em bé. Mẹ thầm nghĩ con trai anh ấy, vọ anh ấy thật hạnh phúc. Chúc mừng cho gia đình họ, chúc cho em bé hay ăn chóng lớn để ra làm bạn với Jerry (nhà bạn ở trước nhà mình đó Jerry à).
Đôi lúc , mẹ nghĩ rằng tiền bạc phải chăng là thứ phù phiếm mà sao Ba và Mẹ cứ đeo đuổi vất vả? Rồi quyết định về quê để sinh sống có đúng chăng khi nó là 1 áp lực không nhỏ đối với Ba? Rồi chuyện xây nhà, sinh con khi chỉ có mỗi mình mẹ ở quê? Mẹ thì thấy áp lực, thấy trống trãi, thấy mình tính toán sai ở đâu đó mà chưa biết?!
Khi Mẹ quyết định về quê trước để lo công việc làm và sống cùng ông Bà Ngoại ( Ngoại vốn đau bệnh hoài mà), Mẹ thấy vui, thấy mình đúng khi chỉ còn chờ Ba học xong Cao học là gia đình mình đoàn tụ vui vẻ. Ấy là ngày trước Jerry ạ.
Khi Mẹ đặt con trong dạ mới thấy nhiều lo toan …thấy khổ sở khi không có Ba bên cạnh. Đôi lúc, Mẹ thấy thèm được như anh Dũng, sáng sáng chở vợ đi ăn rồi khổ sở với từng nỗi khó khăn khi vợ thai nghén, tối tối hai vợ chồng thong dong tay trong tay đi dạo, trong khi công việc của anh ấy vất vả là thế. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Trong khi mẹ cứ mang con trong bụng, rồi sáng sáng lên xe bus đi làm, còn mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn cho bữa trưa. Rồi chiều muộn Mẹ đứng đón xe bus để về nhà bên dòng người hối hả ngược xuôi, Mẹ thấy mình nhỏ bé, lọt thỏm trong sâu thẳm của bao nhiêu nỗi buồn. Rồi Mẹ tự an ủi mình rằng Ba đang vất vả với công vịệc tất bật nơi Tp, rằng Ba đang cố gắng hết mình vì tương lai của Jerry …Thế là vui, là cùng nhau cố gắng…
Tất cả giờ cũng qua hết rồi, Jerry đã được 2 tháng tuổi. Mẹ thấy vậy là đủ bởi hạnh phúc là thứ mong manh dễ vỡ… Thượng đế Ngài thật có mắt, khi Ngài đóng đi 1 cánh cửa thì lập tức Ngài đã mở ra cho con 1 cánh cửa hạnh phúc mới. Mẹ sẽ vì con mà sống tốt hơn, yêu cuộc sống này hơn, và yêu con mãi mãi…

Tháng 02 của Jerry!Tối thứ Sáu

Comments

Đoàn Hải Đăng 8. September 2009, 01:07

Hạnh phúc có đôi khi đến từ những điều rất giản dị trong cuộc sống. Mẹ Jerry cố lên nhé.
Chúc gia đình luôn hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười.
Chúc Jerry ngoan, mau lớn để mẹ vui nhé!:love:

jerryyeu 17. September 2009, 04:44

Cảm ơn Mẹ anh Bi nhiều nhá, Mẹ Jerry sẽ cố gắng ...Con người sinh ra để mưu cầu hạnh phúc, như con chim sinh ra có cánh để bay vậy mà...Cuộc đời vẫn đẹp sao!

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.