My Opera is closing 3rd of March

ANDY'S WORLD

Finding my destiny...

THE BEGINNING

Hôm nay lại mày mò viết blog. Cuộc sống đã quá bận rộn để có thêm 1 hoạt động nào nữa, cây guitar xếp xó cả tháng nay rồi. Lần đầu tiên mình viết blog là để "tống khứ" cái tâm trạng chán đời như sắp chết đến nơi, nhưng rồi cũng bỏ ngang. Giờ thì mình lại viết. Mục đích ban đầu chỉ là để tiếp tục giao lưu với 1 người bạn mới, nhưng cứ thử lần nữa xem.
Tâm trạng bây giờ vẫn không khá khẩm gì so với 4 năm trước, có khác chăng chắc là bây giờ mình đã không còn thời gian để mà rầu rĩ nữa rồi. Hy vọng rồi đây cái blog này sẽ sáng sủa hơn một tí, chứ THE BEGINNING mà thế này thì...haiz...

Andy's cakes

Comments

Brightclouds Monday, October 31, 2011 1:43:49 AM

Kinh nghiệm của chị nhé : đừng viết những nỗi buồn, bởi rồi nỗi buồn sẽ bị lưu giữ ... tìm một ai đó có thể kể lể, hoặc làm một cái gì đó để quên đi ...còn viết - chỉ viết những điều vui vẻ mà thôi ... smile

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28